'Nhà báo quốc tế' từng bị tố cáo lừa tiền

(PLO)- Người tự xưng “nhà báo quốc tế”, tổng biên tập Tạp chí chống tham nhũng từng bị người dân tố cáo nhưng chưa có kết luận cuối cùng.

Ngày 6-5, mạng xã hội đăng tải ảnh chụp lá đơn tố cáo đề ngày 29-3-2017 gửi cơ quan công an. Đơn ghi tên người tố cáo là chị HTH(trú phường Trường Thi TP Vinh, Nghệ An) và người bị tố cáo là Lê Hoàng Anh Tuấn (tức Lê Văn Tuấn) trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh.

Theo đơn, trước đây Tuấn lái xe taxi ở Nghệ An đến năm 2006 đi xuất khẩu lao động ở Cộng hòa Séc rồi giới thiệu có bằng thạc sĩ...

Sau khi về nước, anh Tuấn đi xe biển xanh và giới thiệu với bà H tham gia đầu tư dự án khách sạn và nhiều dự án khác được đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài. Trong đơn cho rằng, năm 2015, theo yêu cầu của Tuấn, bà H đã chuyển 450 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của một cá nhân. Ngoài ra bà còn chuyển 200 triệu đồng nhưng không có giấy tờ chứng minh...

Trưa 6-5, trao đổi với chúng tôi, bà H cho biết đơn trên chính là của bà. “Tôi đã chuyển 450 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng và có giấy tờ chứng minh và đã làm đơn gửi Công an tỉnh Nghệ An từ hai năm trước, sau đó họ nói không đủ bằng chứng. Công văn kết luận thì chưa có nhưng tôi nhận được thông báo đơn chuyển cho công an thành phố Vinh. Họ có gọi tôi lên và trả lời hiện chưa đủ bằng chứng. Tiền chuyển đi thì tôi vẫn chưa lấy được. Hiện một số người cũng đang muốn tố cáo tiếp”- bà H nói.

Trả lời báo chí, một cán bộ điều tra của Công an Nghệ An cho biết, năm 2017, cơ quan công an nhận được ba đơn thư tố cáo ông Lê Hoàng Anh Tuấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng, trong đó có đơn của bà H.

Tuy nhiên, trong các đơn tố cáo không đủ chứng cứ. Công an đã hai lần mời ông Tuấn lên để xác minh, điều tra nhưng ông Tuấn không thừa nhận nên không thể xử lý.

Trong ngày 6-5, chúng tôi đã liên lạc với ông Tuấn nhưng khi nhấc máy lên đầu dây bên kia trả lời “không phải Tuấn rồi tắt máy”.

Như đã đưa tin, ông Tuấn từng về Hà Tĩnh tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bị “rớt” từ vong hiệp thương lần thứ hai.

Sáng 27- 2, Trường THPT Nghi Lộc 3 long trọng tổ chức lễ buổi lễ “Ngày trở về” - Chào mừng Nhà báo Quốc tế, Thạc sĩ Luật học, Tiến sĩ, Lê Hoàng Anh Tuấn, cựu học sinh khóa 1995 – 1998, Tiến sĩ Triết học danh dự từ Vương Quốc Anh 2018, Tổng Biên tập Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác Quốc tế.

Hơn 1.200 em học sinh Trường THPT Nghi Lộc 3 nghỉ một tiết học để đón và dự lễ, giao lưu cùng một cựu học sinh trở về trường xưng "Nhà báo quốc tế". 

Ngày 6-5, UBND huyện Nghi Lộc và Sở GD&ĐT Nghệ An đang yêu cầu ban giám hiệu Trường THPT Nghi Lộc 3 báo cáo, tường trình tổ chức buổi lễ rình rang trên. Cho đến nay, ông Tuấn vẫn chưa được cấp thẻ Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.