Người trồng hoa ở Buôn Ma Thuột lo lắng vì vắng thương lái

(PLO)- Nhiều người trồng hoa ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk lo lắng vì vắng bóng thương lái.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Càng cận Tết, nhiều chủ vườn ở các làng hoa Tết tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk càng lo lắng vì vắng bóng thương lái mua sỉ.

“Đỏ mắt” tìm thợ ngắt nụ hoa

Những ngày này, tại các vườn hoa ở phường Khánh Xuân, người người tất bật làm việc, ai nấy đều chăm chút từng chậu hoa.

người trồng hoa 10.jpg
Một vườn hoa Tết ở phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk . Ảnh: T.T

Từng nhóm nông dân xúm nhau ngắt nụ, tưới nước hoặc cắm cọc, giăng lưới cho các chậu hoa khỏi xiêu đổ.

Theo ông Nguyễn Như Toàn, một người có gần 20 năm trồng hoa Tết, hiện nụ hoa bắt đầu lớn.

Để hoa đều, đẹp, chuẩn kích thước, ông Toàn cũng như nhiều người trồng hoa khác phải thuê thợ ngắt bớt nụ. Năm nay các nhà vườn đều tăng diện tích trồng, tăng số lượng chậu nên rất khó tìm thuê được người ngắt nụ hoa chuyên nghiệp.

người trồng hoa 1.jpg
Người trồng hoa chạy đua với thời gian để ngắt nụ hoa. Ảnh: TT

“Hôm rồi, tôi thuê được nhóm thợ chuyên nghiệp nhưng họ chỉ có thể sắp xếp làm được cho tôi một ngày duy nhất rồi đi làm vườn khác. Giờ vườn nào cũng cần thợ nên họ rất bận rộn”- ông Toàn nói.

Cũng theo ông Toàn, khâu ngắt nụ rất quan trọng. Việc này phải được diễn ra trong một thời hạn nhất định, nếu để lâu thì hoa sẽ không đều, suy giảm chất lượng. Vì vậy, khi không kiếm ra thợ ngắt nụ chuyên nghiệp, ông đã thuê một số phụ nữ khác và phải chỉ dẫn từng người một.

“Việc ngắt nụ đơn giản nhưng phải đúng kỹ thuật. Nếu ngắt ẩu thì hoa bị hỏng. Hiện tôi cùng các nhân công phải chạy đua với thời gian, cố gắng ngắt xong nụ càng sớm càng tốt”- ông Toàn nói thêm.

Tham gia ngắt nụ hoa trên một vườn cúc, chị H’Nhung Mlô cho biết hai năm nay, cứ vào vụ hoa Tết là chị lại tham gia công việc này để kiếm thêm thu nhập.

người trồng hoa.jpg
Nhiều phụ nữ tham gia ngắt nụ hoa. Ảnh: T.T

Theo chị H’Nhung, việc ngắt nụ hoa khá nhẹ nhàng nhưng đòi hỏi khéo tay, tinh mắt, nhanh nhẹn.

“Làm việc này hơi mỏi chân vì phải đứng lâu nhưng thu nhập ổn. Ngoài làm ban ngày, tôi còn nhận ngắt nụ vào ban đêm, lúc rạng sáng; mỗi ngày kiếm hơn 400.000 đồng”- chị H’Nhung kể.

Vắng bóng thương lái

Dù ai cũng hăng say làm việc, chăm hoa nhưng khi PV hỏi đến giá cả, đầu ra, nhiều chủ vườn bày tỏ lo lắng, buồn ra mặt.

Chỉ vào những tấm biển bán hoa treo san sát dọc đường, ông Nguyễn Huy Thảo, chủ một vườn hoa, nói: “Năm nay thương lái vắng bóng, hoa bán chậm, hầu như vườn nào cũng còn lại vài trăm chậu”.

người trồng hoa 9.jpg
Một vườn hoa Tết đang treo biển chờ thương lái. Ảnh: T.T

Cũng lời ông Thảo, vào thời điểm này các năm trước, thương lái đã đến chốt giá, đặt cọc phần lớn số lượng hoa của các nhà vườn. Thế nhưng, thị trường hoa năm nay rất đìu hiu, “năm thì mười họa” mới có vài thương lái vào xem hoa, ra giá, chốt với số lượng ít.

Còn ông Nguyễn Huy Toàn không tiết lộ mức giá bán hoa tại vườn. Tuy nhiên, ông cho biết giá mỗi chậu hoa bán ra thấp hơn năm ngoái đến vài chục ngàn đồng.

“Giá thấp cũng phải chốt vì cận Tết rồi. Hiện vườn của tôi còn khoảng 300 chậu, nếu bí quá thì phải đem ra chợ bán. Thế nhưng, ra chợ thì phải lo mặt bằng, phương tiện, công vận chuyển…rất khó khăn”- ông Toàn nói với vẻ mặt đầy lo âu.

người trồng hoa 11.jpg
Nhiều người "chạy đua" với thời gian, tham gia ngắt nụ hoa. Ảnh: T.T

Ông Toàn nói thêm thời gian qua, ông cũng như các chủ vườn khác tìm đủ mọi cách để quảng cáo hoa trên mạng xã hội, tìm đầu ra cho hoa Tết. Tuy nhiên, hầu hết những người trồng hoa đã lớn tuổi, không rành mạng xã hội nên việc quảng bá không hiệu quả.

Tìm hướng hỗ trợ nông dân

Theo ông Nguyễn Đình Phúc, Chủ tịch Hội Nông dân phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, địa phương này có khoảng 40 hộ chuyên trồng hoa Tết với diện tích khoảng 10 ha.

Năm nay, hầu hết các nhà vườn đều tăng số lượng hoa chậu. Ước tính, phường Khánh Xuân có khoảng 15.000 chậu hoa cúc, tăng hơn 5.000 chậu so với năm 2023.

“Năm nay vắng bóng thương lái đặt mua hoa. Việc này có nhiều nguyên nhân, có thể năm trước thương lái thua lỗ, sức mua ít nên năm nay họ không còn kinh doanh. Hiện chúng tôi đang nghiên cứu, tìm phương án phù hợp để hỗ trợ bà con”- ông Phúc nói.

 Người trồng hoa Đà Nẵng sốt ruột chờ thương lái

Người trồng hoa Đà Nẵng sốt ruột chờ thương lái

(PLO)- Những tuần giáp Tết, nông dân tại vùng trồng hoa ở Đà Nẵng đã đến công đoạn cuối cùng trong chăm sóc cây trồng phục vụ Tết Nguyên đán 2022. Tuy nhiên, ít thương lái đến hỏi mua khiến người nông dân lo lắng.

 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.