Người Sài Gòn múa lân, rồng cầu tài lộc đầu năm mới
NGUYỄN TÂN
(PLO)- Trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Bính Thân theo âm lịch, nhiều sở làm tại Sài Gòn có các đoàn lân, rồng tới biểu diễn, hí cầu… với trống, phèng la rộn ràng, áo khăn rực rỡ; lân, rồng linh hoạt; ông địa vui cười… tạo không khí khuấy động phố phường, người người chiêm ngưỡng.
Theo khẩu truyền xuất xứ từ phương Bắc, lân, rồng vốn là biểu trưng của sự thịnh vượng, hanh thông; múa lân, rồng trong dịp tết, lễ nhằm xua tan u ám, thổi một luồng khí lực vào chốn nhân gian cho mùa màng tươi tốt, làm ăn phát tài, cuộc sống tốt tươi, nhân gian an hưởng thái bình, hạnh phúc.
Những đoàn lân, rồng biểu diễn tại các sở làm, công ty đầu năm mới theo sở nguyện của gia chủ cho một năm làm việc hanh thông, thịnh vượng, xua tan đi những khó khăn, bất trắc trong năm cũ. Các đội lân thường biểu diễn theo kiểu múa "tam tinh" với ba lân, sắc diện đỏ, vàng, đen biểu trưng cho Phúc, Lộc, Thọ vốn là mong ước truyền đời của người dân theo triết lý phương Đông.
Người múa lân thường có đào luyện qua thể thao, võ thuật. Họ nhỏ con và cực kỳ linh hoạt, chuẩn xác trong hành động. Mỗi đoàn lân, rồng có sắc diện, trang phục khác nhau nhưng lấy màu chủ đạo là vàng và đỏ biểu trưng cho sự ấm áp, sinh sôi; họ cũng biểu diễn theo kiểu riêng nhưng thường thống nhất theo từng điệu được lưu truyền từ xa xưa như: Múa "tam tinh", múa "song hỉ", múa "tam anh"..., mỗi khi có đoàn lân biểu diễn phố phường rộn rã bởi tiếng trống, phèng la thu hút nam, phụ, lão, ấu đứng chiêm ngưỡng.
Theo khẩu truyền, ông Địa mặt mũi hồng hào, miệng cười phúc hậu, bụng to, cử chỉ tướng mạo hiền lành, vui vẻ nhưng không kém phần uyển chuyển. Ông Địa vốn là hóa thân của Phật Di Lặc. Phật lấy đức mà cảm hóa được quái vật tức lân để giáng phúc cho nhân gian. Trong múa lân, ông Địa có thể gọi là nhân vật trung tâm, vui đùa với mọi người, vui đùa với lân tạo không khí thuận hòa, vui vẻ, thoải mái.
Lân, rồng linh hoạt trong di chuyển, kèm theo đó là tiếng trống, tiếng phèng la được đánh theo điệu, nhịp lúc nhặt lúc khoan khiến lòng người rộn rã, tươi mới.
Lân được trang trí công phu, màu sắc sặc sỡ, chi tiết tinh xảo, mắt miệng đều có thể cử động. Trong lân thường do hai người điều khiển, hoạt động nhịp nhàng theo nhạc, thi thoảng mỗi khi kết thúc điệu là tiếng hô của những người trong đoàn khiến khung cảnh lại thêm phần náo nhiệt.
Trong đoàn, những người điều khiển lân được ưu tiên vì có kỹ thuật, sức khỏe và sự linh hoạt hiếm có ở người thường. Họ có thể thoải mái biểu diễn những kỹ thuật tung hứng khá phức tạp nhưng sự mệt mỏi ít khi hiển hiện.
Theo truyền thuyết xa xưa, Phật Di Lặc lấy cỏ trên núi cho lân ăn để hàng phục. Nhân gian vì thế thường lấy rau cải kèm phong bao lì xì đỏ rực buộc chung, treo lên cao để lân trèo lấy. Lúc này lân chỉ có một người điều khiển leo lên cọc tre cao hàng thước, khéo léo kết hợp kỹ thuật tự thân để đoạt lấy cỏ cùng phong bao đỏ.
Riêng ông Địa thì đứng ở dưới, trêu đùa, phe phẩy quạt.
Đa số các đoàn lân đều dùng cọc tre đực già được nắn thẳng qua nước và lửa, một số đoàn thiết kế chân trụ bằng khung thép, một số đoàn khác thì hè nhau, mỗi người một tay vào giữ cột để lân trèo lên biểu diễn lấy cỏ và phong bao.
Giữa trời nắng chang chang, không khí đôi lúc có phần oi bức, một số người đánh trống trong đoàn lân hoạt động luôn tay, mồ hôi ròng ròng, tóc tai ướt đẫm. Nhưng họ không hề có một biểu hiện mệt mỏi.
Lân sau khi "giật" được cỏ cùng phong bao đỏ thì cỏ được giao cho một người giữ, phong bao cũng giao cho một người quan trọng trong đoàn giữ.
Ông Địa sau khi đi vào nhà chúc tết, vái chào, vui đùa cùng mọi người, đồng thời dẫn lân vào. Sau đó gia chủ sẽ "lì xì" cho ông Địa.
Trước đây múa lân, rồng thường khá phức tạp, kéo dài lâu, với nhiều pha biểu diễn đậm chất võ thuật. Nhưng nay, nhiều phần đã được lược bỏ theo "gói" mà gia chủ thuê. Sau khi kết thúc phần múa lân sẽ đến phần múa rồng do khoảng bảy người điều khiển trong tiếng chiêng và trống.
Múa rồng thể hiện sự uy nghiêm, oai dũng trong động tác, rồng uốn lượn, uyển chuyển linh hoạt. Múa rồng cũng có rất nhiều điệu được thể hiện bài bản, càng phức tạp thì đòi hỏi thời gian thể hiện lâu, nhiều người tham gia.
Được biết một số đoàn lân là các lò võ; chủ các đoàn lân một số là người Hoa, một số là người Việt. Theo một chủ đoàn lân, "lương" mỗi người trong đoàn vào khoảng 3 triệu đồng/tháng tùy thời điểm và có "khách" hay không.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?
(PLO)- Từng là khu vực với nhà ở san sát dọc bờ kênh, hạ tầng xuống cấp và không gian sống chật hẹp, bờ Bắc kênh Đôi đang dần chuyển mình sau gần một năm khởi công chỉnh trang đô thị.
(PLO)- Tối 24-5, hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân đổ về trung tâm TP.HCM tham dự lễ cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh, mừng đại lễ Phật đản 2026.
(PLO)- Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ được quy hoạch tại khu vực bờ trái của sông Cái Mép (phường Tân Phước, TP.HCM) có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào dịp Quốc Khánh 2-9.
(PLO)- Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được quy hoạch tại cù lao Phú Lợi (TP.HCM) có diện tích khoảng 571ha, với tổng mức đầu tư hơn 128.870 tỷ đồng (gần 5 tỷ USD).
(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
(PLO)- Trên nền đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa), đã hoàn thành xây dựng và sẽ khánh thành vào ngày 19-5 tới.
(PLO)- Dự kiến từ 15-5, TP.HCM sẽ áp dụng phương án tổ chức giao thông 3 chiều cho tuyến đường Cộng Hòa đoạn từ Trường Chinh đến Út Tịch, nhằm giảm áp lực ùn tắc tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.
(PLO)- Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về trung tâm TP.HCM từ sớm, cùng chờ ngắm màn pháo hoa tầm cao chào mừng đại lễ 30-4. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên sáng tạo bờ sông Sài Gòn và nhiều tuyến đường trở nên đông đúc, náo nhiệt.
(PLO)- Ngày 30-4, tại TP.HCM, nhiều quán cà phê không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn trở thành không gian để người dân, đặc biệt là giới trẻ, cảm nhận lịch sử và nuôi dưỡng niềm tự hào theo những cách rất gần gũi.
(PLO)- Trận địa pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), với 1.200 quả tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật, sẵn sàng khai hỏa chào mừng đại lễ 30-4.
(PLO)- Sáng 24-6, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức lễ trao giải và triển lãm ảnh cuộc thi “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2, nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm xuất sắc, lan tỏa những hình ảnh đẹp, giàu cảm xúc về TP.HCM.
(PLO)- Qua các vòng chấm, từ 920 tác phẩm dự thi, ban tổ chức cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" lần 2 đã chọn ra 50 tác phẩm xuất sắc nhất bước vào vòng chung khảo.
(PLO)- Sáng 10-4, Báo Pháp Luật TP.HCM và Thuế TP.HCM phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề “Cầm tay chỉ việc hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật về thuế”, nhằm góp phần cung cấp các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh tháo gỡ khó khăn về thủ tục nộp thuế.
(PLO)- Từ những bến đò xưa đến siêu đô thị triệu dân, TP.HCM hiện lên trong bộ ảnh “Nơi tôi sống” như một không gian sống động, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, tạo nên bản sắc riêng của đô thị năng động bậc nhất cả nước.
(PLO)- Những hoạt động thiện nguyện, sẻ chia trong dịp Xuân Bính Ngọ tại TP.HCM đã được ghi lại đầy cảm xúc, góp phần khắc họa một đô thị không chỉ năng động mà còn giàu lòng nhân ái.
(PLO)- Hàng trăm người dân phường Nhiêu Lộc (TP.HCM) cùng nhau nấu hàng ngàn bánh chưng, bánh tét bên bờ kênh để sẻ chia với người khó khăn trong dịp Tết.