Người phụ nữ có vòng một 'khủng' nhất thế giới, mỗi bên 9kg

Người mẫu Beshine của Đức vừa khiến không ít người phải ngỡ ngàng khi tuyên bố mình là người phụ nữ có bộ ngực giả lớn nhất thế giới.

Người phụ nữ có vòng một 'khủng' nhất thế giới, mỗi bên 9kg ảnh 1Beshine sở hữu bộ ngực được phẫu thuật chứa 10 lít dung dịch muối, mỗi bên ngực nặng tới 9kg. (Nguồn: Metro)

Theo Mirror, Beshine sở hữu bộ ngực được phẫu thuật chứa 10 lít dung dịch muối, mỗi bên ngực nặng tới 9kg. Cô có kích thước áo ngực lên tới 32Z.
Tên thật của Beshine là Mayra Hills, 31 tuổi, từng sở hữu khuôn ngực khiêm tốn cỡ A.
Trên blog của mình, cô gái tuyên bố một cách táo bạo rằng: “Beshine cảm thấy hãnh diện vì có bộ ngực lớn nhất vũ trụ, và chào đón bạn với bộ ngực kỷ lục ngày càng lớn của mình."
Cô chia sẻ: “Tới nơi công cộng với một bộ ngực lớn như vậy luôn luôn là một cuộc phiêu lưu.”
Hiện tại, bộ ngực tự nhiên lớn nhất thế giới có kích thước 48V./.

Theo MY NGUYỄN (VIETNAM+)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.