Người dân Quảng Bình ngửa mặt nhìn trời 'làm phép' ngày Tết Đoan Ngọ

(PLO) - Vào đúng 12 giờ trưa ngày Tết Đoan Ngọ, nhiều người dân Quảng Bình thường ra sân nhìn lên mặt trời “làm phép” để đôi mắt luôn sáng, khoẻ và không bị đau mắt đỏ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video người dân "làm phép" vào ngày Tết Đoan Ngọ. Video: Minh Thuỷ

Ngày 22-6 (tức ngày 5-5 âm lịch), theo quan niệm của dân gian thì đây là ngày Tết Đoan Ngọ hay ngày “Tết giết sâu bọ”.

Tại Quảng Bình, nhiều người dân cho rằng đây là ngày khí dương mạnh nhất trong năm và là ngày để thực hiện nhiều tập tục văn hóa nhằm tạ ơn tổ tiên, cầu cho mùa màng bội thu, con người được khỏe mạnh, không bị ốm đau, bệnh tật, ma quỷ quấy phá.

Sau lễ cúng là các tục lệ giết sâu bọ, cả nhà quây quần ăn những thứ quả chua, rượu nếp, bánh tro, thịt vịt...để diệt trừ sâu bọ, xua đuổi bệnh tật.

Vào đúng 12 giờ trưa, ngày 5-5 âm lịch, nhiều người dân nhìn lên mặt trời và nháy mắt để "làm phép" tránh đau mắt đỏ. Ảnh: Minh Thuỷ

Đáng chú ý, vào đúng giờ Ngọ (tức 12 giờ trưa), nhiều người dân ra sân nhìn lên mặt trời bằng mắt trần và nháy mắt bảy lần (đối với nam), nháy mắt chín lần (đối với nữ) để quanh năm không bị đau bệnh mắt đỏ.

“Vào đúng 12 giờ trưa ngày Tết Đoan Ngọ, ông bà ta hay bảo nhìn lên mặt trời rồi nháy mắt. Khi nháy mắt thì vừa nói “ông Trời có thuốc có men, cho con xin một hạt cho lành con mắt”.

Làm như vậy thì quanh năm mắt sẽ luôn khoẻ, sáng và không bị đau mắt đỏ”-bà Trần Thị Duyên (64 tuổi, trú tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cho hay.

Bà Trần Thị Duyên thu dọn lá thuốc sau khi phơi khô bằng ánh nắng ngày Tết Đoan Ngọ. Ảnh: BẢO THIÊN

Bà Trần Thị Duyên thu dọn lá thuốc sau khi phơi khô bằng ánh nắng ngày Tết Đoan Ngọ. Ảnh: BẢO THIÊN

Cũng theo lệ này, vào đúng 12 giờ, ngày 5-5 âm lịch, nhiều người dân tại Quảng Bình cũng rủ nhau đi hái lá.

Lá cây cỏ hái được vào giờ này có tác dụng chữa bệnh rất tốt như các bệnh ngứa ngoài da hoặc nấu nước uống.

Những loại lá này sau khi được người dân hái về sẽ đem đi rửa sạch, phơi khô và bọc lại để trong tủ thuốc gia đình, khi cần thì mang ra sử dụng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.