Người đàn ông Nhật trộm 159 yên xe đạp để trả thù

(PLO)- Ông Akio Hatori thú nhận rằng mình ăn cắp yên xe đạp để trả thù vụ việc có ai đó đã trộm yên xe đạp của ông.

Cảnh sát ở Tokyo đã bắt giữ một người đàn ông vì nghi ngờ ông này ăn cắp yên xe đạp, báo Japan Today đưa tin.

Nghi phạm là ông Akio Hatori, 61 tuổi, thú nhận rằng ông bắt đầu ăn cắp yên xe đạp của những chiếc xe đạp đỗ ở quận Ota, thủ đô Tokyo để trả thù vụ việc có ai đó đã trộm yên xe đạp của ông vào năm ngoái.

Nhà chức trách hôm 3-10 đã tìm thấy 159 yên xe đạp tại nhà ông Hatori. Ảnh: TOKYO REPORTER

"Vào mùa hè năm 2018, tôi phải mua yên xe đạp mới sau khi ai đó đánh cắp yên xe của tôi. Sau đó tôi bắt đầu ăn trộm để trả thù, cố khiến những người khác có cảm xúc tương tự mình" - ông Hatori nói.

Cảnh sát cho biết họ bắt đầu điều tra sau hàng loạt vụ trộm yên xe đạp xảy ra tại quận Ota. Ông Hatori ngay lập tức bị nghi ngờ khi camera an ninh quay được cảnh ông này ăn cắp một yên xe đạp hôm 29-8.

Nhà chức trách hôm 3-10 đã tìm thấy 159 yên xe đạp tại nhà ông Hatori và tiến hành bắt giữ ông ta. Được biết mỗi chiếc yên xe bị đánh cắp có trị giá 1.000 yen (khoảng 220.000 đồng).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.