Người đàn ông mà Kiatisak quyết tìm để tri ân là ai?

(PLO)- Anh Tân "Trường sơn" là ai mà Kiatisak nhất quyết tìm đến và tặng quà tri ân?

Mỗi sự kiện có một nhân vật, Euro 2020 có Eriksen, bóng đá Thái Lan đang chìm sâu đang là vấn đề, còn những ngày qua, HLV Kiatisak quyết tìm bằng được một người đàn ông để tri ân.

Đó là anh Tân “Trường Sơn”, người cầm lái chiếc Jeep mui trần chở Kiatisak và Chukiat.

Người cầm lái chiếc Jeep mui trần, anh Tân "Trường Sơn" nay đã già.  Ảnh: S.S

Câu chuyện 19 năm về trước bỗng sống lại, đó là vào thời điểm giữa giải 2002, tức kết thúc giai đoạn 1 giải hạng nhất năm đó. Kiatisak cùng Chukiat về đầu quân cho HA Gia Lai.

Buổi sáng hai tuyển thủ Thái Lan này bay từ TP.HCM lên Pleiku, thời điểm đó, mỗi tuần chỉ có một vài chuyến bay từ TP.HCM lên Pleiku mà thôi.

Kiatisak tặng anh Tân "Trường sơn" món quà ý nghĩa.

Từ sân bay Pleiku về trung tâm TP, hai bên đường là biển người đón hai danh thủ Thái Lan. Lúc đó, Kiatisak và Chukiat được chở trong chiếc xe Jeep cũ làm mới lại, mui trần. Về đến trung tâm Pleiku chiếc Jeep diễu hành khắp khác con phố lớn của phố núi Pleiku.

Người đàn ông lái chiếc Jeep đưa hai danh thủ Thái Lan đi khắp Pleiku ấy là anh Tân “Trường sơn”. Anh có một thời là Trưởng Hội cổ động viên HA Gia Lai, chủ của một xưởng cơ khí ở Pleiku. Gia đình anh có điều kiện và đam mê bóng đá thế là...làm thôi.

Nay anh Tân “Trường sơn” đã có tuổi và về nhà kinh doanh homestay. Cách đây ít hôm, HLV Kiatisak rảnh rỗi tìm đến bác tài 19 năm về trước đưa anh và người đồng đội Chukiat chu du trước biển người chào khán giả Pleiku.

Kiatisak tìm đến nhà anh Tân “Trường sơn” để trò chuyện như đôi bạn tri kỷ và tặng anh Tân những món quà ý nghĩa của CLB HA Gia Lai.

Cả hai tay bắt mặt mừng như những người bạn tri kỷ xa nhau một thời thật lâu vậy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.