Người dân Brazil khốn khổ vì an ninh trước thềm World Cup
Tại một trong những khu ổ chuột lớn nhất Brazil, cuộc sống của người dân như càng trở nên lay lắt, bất ổn trước tình hình tội phạm tăng cao hay những cuộc giao tranh liên tiếp giữa lực lượng an ninh và các tổ chức tội phạm.
Chính phủ Brazil đã điều động lực lượng an ninh tới Complexo da Mare - 1 trong những khu ô chuột lớn nhất tại thủ đô Rio de Janeiro nhằm giảm thiểu tình hình phạm tội trước thềm World Cup.
Đây là khu sinh sống của khoảng 130.000 người dân cùng rất nhiều tội phạm buôn lậu ma túy.
Kể từ năm 2011, chính phủ Brazil đã tiến hành càn quét và đột kích các tổ hợp nhà ổ chuột để chuẩn bị cho việc đăng cai World Cup vào tháng 6/2014.
Chiến dịch đột kích vào khu ổ chuột của Brazil được thực hiện với sự tham gia của 1.400 cảnh sát, binh sỹ hải quân, xe bọc thép và những chiếc trực thăng.
Những chiếc trực thăng đang tuần tra trên khu vực ổ chuột Mare tại Rio de Janeiro.
Người dân đi lại trong khu ổ chuột trong khi hàng chục cảnh sát chĩa súng về tứ phía khi ngồi trên những chiếc xe bọc thép.
Cuộc sống của người dân phần nào ảnh hưởng khi lực lượng an ninh liên tục tuần tra và đột kích vào khu vực sinh sống của hàng trăm nghìn người dân nghèo.
Cảnh sát Brazil đã nhận được khá nhiều chỉ trích bởi những cuộc áp chế quá tay và đột ngột để kiểm soát tội phạm buôn ma túy trong khu vực. Năm ngoái, cảnh sát đã bị buộc tội hành hạ, giết chết và giấu xác ông Amarildo de Souza - 1 người dân sống trong khu ổ chuột Roncinha.
Trong những ngày tới, lực lượng quân đội Brazil sẽ tiếp tục tuần tra toàn bộ khu vực phía Bắc Rio - nơi có tuyến đường chính dẫn tới sân bay đón tiếp các đoàn thể thao, du khách tới tham dự Worl Cup và là nơi sinh sống của khoảng 130.000 người dân.
Một cảnh sát đang chĩa súng về phía đường phố và sẵn sàng đột kích các băng đảng tội phạm.
Với sự tham gia của xe bọc thép, các binh sỹ hải quân đã dỡ bỏ các chướng ngại vật mà các phần tử buôn lậu ma túy bố trí trên các con đường hẹp để cản trở cảnh sát.
Đơn vị cảnh sát bình định (UPP) được thành lập tại khu vực này nhằm bảo đảm an ninh cũng như hỗ trợ về mặt xã hội cho người dân.
Việc thành lập UPP được chính quyền bang Rio de Janeiro thực hiện từ năm 2008 nhằm “đánh bật” các đối tượng buôn lậu ma túy ra khỏi các khu nhà ổ chuột.
Sự hiện diện của lực lượng an ninh trên mọi ngóc ngách của Rio dấy lên sự phẫn nộ trong lòng người dân. Tuần trước, một nhóm người phản đối đã thiêu sống 1 cảnh sát tại Rio.
Trong những năm gần đây, Tiểu Đoàn Cảnh Sát Đặc Nhiệm (BOPE) cũng được thành lập nhằm đảm bảo an ninh trước và trong khi Brazil đăng cai tổ chức World Cup 2014.
Một quân lính của BOPE đang nhắm súng về phía những đối tượng khả nghi.
Trong khu ổ chuột này, cuộc sống của người dân như càng trở nên lay lắt, bất ổn trước tình hình tội phạm hay những cuộc giao tranh liên tiếp giữa lực lượng an ninh chống phá tội phạm. Trong ảnh: Giữa tình hình bạo loạn, 3 đứa trẻ vô tội ngồi trên ghế trong khu ổ chuột Complexo da Mare.
Cô bé Jessica xách nước về nhà từ 1 vòi nước công cộng.
Dù còn nhỏ tuổi nhưng cô bé Jessica với thân hình mảnh khảnh đã giúp đỡ bố mẹ được rất nhiều việc. Cô bé đang rửa bát tại 1 vòi nước công cộng.
Ông Louis Carlos de Sousa cùng vợ Tania Gozalves trong căn nhà riêng ở khu ổ chuột Complexo da Mare. Cuộc sống của những người dân vô tội luôn bấp bênh trong bối cảnh tình hình tội phạm tăng cao.
Gương mặt ưu tư của ông Louis Carlos de Sousa cùng vợ Tania Gonsalves trong căn nhà riêng.
Những đứa trẻ nhỏ tuổi nơi đây có thể làm nhiều việc để phụ giúp gai đình, thậm chí là bươn chải giữa cuộc sống khó khăn để kiếm tiền.
Những người phụ nữ tập trung nói chuyện trong khu ổ chuột Mare.
Gương mặt lấm tấm mồ hôi sau ngày làm việc vất vả của ông Joao Batista da Silva.
Ông Joao Batista da Silva cùng vợ Gizelda Alves da Silva chụp ảnh trong căn nhà lụp xụp.
2 cô bé ngồi trên ghế chụp ảnh cùng những tấm biển quảng cáo.
Cô Quiva đang đứng cùng cậu con trai giữa khu ổ chuột tồi tàn.
Niềm vui nhỏ khi những người bạn có cơ hội được gặp nhau.
Đường phố với đầy rác thải và những bức tường ngập chữ graffiti.
Cô Quiva đứng cạnh con trai Jao Vitor bên cánh cửa tồi tàn của căn nhà 2 mẹ con đang ở.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?
(PLO)- Từng là khu vực với nhà ở san sát dọc bờ kênh, hạ tầng xuống cấp và không gian sống chật hẹp, bờ Bắc kênh Đôi đang dần chuyển mình sau gần một năm khởi công chỉnh trang đô thị.
(PLO)- Tối 24-5, hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân đổ về trung tâm TP.HCM tham dự lễ cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh, mừng đại lễ Phật đản 2026.
(PLO)- Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ được quy hoạch tại khu vực bờ trái của sông Cái Mép (phường Tân Phước, TP.HCM) có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào dịp Quốc Khánh 2-9.
(PLO)- Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được quy hoạch tại cù lao Phú Lợi (TP.HCM) có diện tích khoảng 571ha, với tổng mức đầu tư hơn 128.870 tỷ đồng (gần 5 tỷ USD).
(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
(PLO)- Trên nền đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa), đã hoàn thành xây dựng và sẽ khánh thành vào ngày 19-5 tới.
(PLO)- Dự kiến từ 15-5, TP.HCM sẽ áp dụng phương án tổ chức giao thông 3 chiều cho tuyến đường Cộng Hòa đoạn từ Trường Chinh đến Út Tịch, nhằm giảm áp lực ùn tắc tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.
(PLO)- Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về trung tâm TP.HCM từ sớm, cùng chờ ngắm màn pháo hoa tầm cao chào mừng đại lễ 30-4. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên sáng tạo bờ sông Sài Gòn và nhiều tuyến đường trở nên đông đúc, náo nhiệt.
(PLO)- Ngày 30-4, tại TP.HCM, nhiều quán cà phê không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn trở thành không gian để người dân, đặc biệt là giới trẻ, cảm nhận lịch sử và nuôi dưỡng niềm tự hào theo những cách rất gần gũi.
(PLO)- Trận địa pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), với 1.200 quả tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật, sẵn sàng khai hỏa chào mừng đại lễ 30-4.
(PLO)- Sáng 24-6, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức lễ trao giải và triển lãm ảnh cuộc thi “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2, nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm xuất sắc, lan tỏa những hình ảnh đẹp, giàu cảm xúc về TP.HCM.
(PLO)- Qua các vòng chấm, từ 920 tác phẩm dự thi, ban tổ chức cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" lần 2 đã chọn ra 50 tác phẩm xuất sắc nhất bước vào vòng chung khảo.
(PLO)- Sáng 10-4, Báo Pháp Luật TP.HCM và Thuế TP.HCM phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề “Cầm tay chỉ việc hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật về thuế”, nhằm góp phần cung cấp các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh tháo gỡ khó khăn về thủ tục nộp thuế.
(PLO)- Từ những bến đò xưa đến siêu đô thị triệu dân, TP.HCM hiện lên trong bộ ảnh “Nơi tôi sống” như một không gian sống động, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, tạo nên bản sắc riêng của đô thị năng động bậc nhất cả nước.
(PLO)- Những hoạt động thiện nguyện, sẻ chia trong dịp Xuân Bính Ngọ tại TP.HCM đã được ghi lại đầy cảm xúc, góp phần khắc họa một đô thị không chỉ năng động mà còn giàu lòng nhân ái.
(PLO)- Hàng trăm người dân phường Nhiêu Lộc (TP.HCM) cùng nhau nấu hàng ngàn bánh chưng, bánh tét bên bờ kênh để sẻ chia với người khó khăn trong dịp Tết.