Mặt trái đáng thương của ngôi đền hổ nổi tiếng

Ngôi đền hổ ở Thái Lan luôn thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, vì đây là nơi duy nhất cho phép khách du lịch được chạm và chụp ảnh với những chú hổ. Tuy nhiên liệu ngôi đền này có thực sự là môi trường lý tưởng sinh sống lý tưởng cho những chú hổ?
Đền hổ hay Wat Pha Luang Ta Bua là một ngôi đền Phật giáo nằm ở phía tây Thái Lan, nằm trong rừng và là khu bảo tồn động vật hoang dã, bao gồm cả hổ, phần lớn trong số đó là những con hổ Đông Dương. Đây là một trong số ít nơi trên thế giới cho phép khách du lịch tiếp xúc trực tiếp và vui chơi cùng những chú hổ. Tuy nhiên trước khi đến thăm “đền Hổ”, bạn nên nghĩ đọc những chia sẻ dưới đây.
1. Hổ con bị tách ra khỏi hổ mẹ và đưa cho khách du lịch bế khi chỉ mới có hai tuần tuổi

Mặt trái đáng thương của ngôi đền hổ nổi tiếng ảnh 1
Hai tuần sau khi chào đời, những chủ hổ con bị tách ra khỏi mẹ của mình đề đưa cho khách du lịch bế với bình sữa vẫn đang ngậm trong miệng và không ngừng bị làm phiền. Tuy trong cuộc sống hoang dã, hổ không sống theo bầy đàn nhưng chúng được hổ mẹ chăm sóc rất kỹ lưỡng trong suốt hai năm đầu - và con số đó là hai năm chứ không phải hai tuần như ở ngôi đền này.

2. Hổ con được cho ăn bằng bình liên tục

Mặt trái đáng thương của ngôi đền hổ nổi tiếng ảnh 2
Cho động vật ăn uống đầy đủ là một điều tốt, nhưng những chú hổ con ở đây bị khách du lịch cho ăn liên tục cả ngày, đến nỗi chúng phải ói ra ngoài. Cho hổ con ăn là một trong những hoạt động kiếm tiền tại ngôi đền này, vì vậy từ sáng sớm cho đến 4 giờ chiều, những chú hổ con liên tục “bị” ép ăn.

3. Hổ không được cho tập thể dục

Mặt trái đáng thương của ngôi đền hổ nổi tiếng ảnh 3
Hãy thử tưởng tượng một con hổ đáng nhẽ được chạy nhảy nhưng lại bị nhốt trong chuồng mỗi ngày sẽ bức bối đến mức nào.
Nhiều người chỉ trích ngôi đền khi cho phép khách du lịch dùng gậy và túi để cho hổ ăn là một hành động lạm dụng. Tuy nhiên, đây là hoạt động rất cần cho thể chất của hổ, khiến chúng có thể tập thể dục và kích thích tinh thần.
Mặt trái đáng thương của ngôi đền hổ nổi tiếng ảnh 4
Vấn đề ở đây đó là trong tổng số hơn 120 con hổ bị mang ra kinh doanh thì chỉ có 20 con thực sự được cho tập thể dục mỗi ngày, số còn lại bị nhốt trong chuồng trông như những chú mèo ốm yếu.
5. Luôn có một mối nguy hiểm không thể tiên đoán trước khi tiếp xúc quá gần với động vật hoang dã

Mặt trái đáng thương của ngôi đền hổ nổi tiếng ảnh 5
Mặc dù những con hổ ở đây đã bị xích như tù nhân và nằm rạp xuống mặt đất, và dù cho chúng được nuôi dưỡng bởi con con người (bị tước đi khỏi hổ mẹ) thì vẫn luôn tồn tại khả năng những con hổ ở đây có thể nổi giận mà bất cứ lúc nào.

Mặt trái đáng thương của ngôi đền hổ nổi tiếng ảnh 6
Một du khách bị tấn công khi chơi với những con hổ của ngôi đền này.
Và khi một con hổ xù lông, chắc chắn nó sẽ không giống một con mèo xủ lông mà sẽ là sự nổi giận của một con vật hung dữ nặng 150kg. Nỗi đau thể chất của con người sau đó rất khó thể nói thành lời.
6. Những con hổ luôn “được” ăn kiêng kiểu Mỹ

Mặt trái đáng thương của ngôi đền hổ nổi tiếng ảnh 7
Những con hổ ở đây được cho ăn suốt ngày như gà, vì vậy nhiều chú hổ trở nên thừa cân và có những phần cơ không thể phát triển. Loài hổ cần ăn thịt thường xuyên để được cung cấp enzym và vitamin, từ đó phát triển các cơ bắp và có sức khỏe lâu dài.
Những người quản lý Đền Hổ chia sẻ rằng họ không thể cho những con hổ ở đây ăn thịt được bởi thịt rất đắt. Một câu hỏi được đặt ra, đó là số tiền khách du lịch chi trả đi đâu đến nỗi họ không còn tiền để mua thịt cho những con hổ - công cụ chính để kiếm tiền nơi đây?
7. Số tiền khách du lịch tài trợ không được dùng cho những chú hổ

Mặt trái đáng thương của ngôi đền hổ nổi tiếng ảnh 8
Mô hình đền hổ đang được xây dựng.

Ở một khía cạnh nào đó, đền hổ chính là một công việc kinh doanh từ hổ. Tất cả số tiền có được từ khách du lịch được dùng để xây dựng ngôi đền Phật giáo hoành tráng trước tiên. Sự “quyên góp của du khách” không giúp những con hổ được sống một cuộc sống hoang dã mà chúng đáng phải có như họ vẫn hy vọng.

Theo Hyo (Depplus.vn/MASK)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.