Người ăn xin cúng hơn 34.000 USD cho chùa

Một người ăn xin 63 tuổi ở Thái Lan, mắc bệnh bại liệt và khó phát âm, vừa quyên cúng hơn 34.000 USD cho một ngôi chùa gần thủ đô Bangkok.

Người ăn xin cúng hơn 34.000 USD cho chùa ảnh 1

Aiam Cambhiranon đã ba lần quyên góp tiền cho chùa ở Thái Lan. Ảnh: images.com

Theo báo Nanyang Siang Pau, Aiam Cambhiranon, người ăn xin tại chùa Rai King trong suốt 34 năm qua, cuối tuần trước quyên góp một triệu baht (tương đương 34.000 USD) cho chùa.

Đây là lần thứ ba ông quyên góp cho chùa. Người đàn ông đến từ tỉnh miền trung Saraburi lần đầu quyên 400.000 baht (tương đương 13.600 USD) cho chùa hồi tháng 4/2011, và quyên gần một triệu baht năm ngoái. Lần quyên góp thứ hai đã thu hút sự chú ý của báo giới Thái Lan vào thời điểm đó.

Aiam cho biết ông kiếm được 3.000 tới 4.000 baht từ tiền bố thí vào những ngày thường và 20.000 đến 40.000 bạt vào ngày cuối tuần, kể từ sau lần quyên góp thứ hai.

Theo Trọng Giáp (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.