‘Ngựa quen đường cũ’, Suarez đòi cắn… Messi

(PLO) – Trong buổi lễ bốc thăm chia bảng Champions League cũng như trao các giải thưởng cá nhân trong năm của bóng đá Châu Âu, tiền đạo người Uruguay Luis Suarez đã có động tác giả bộ cắn Lionel Messi khiến siêu sao người Argentina phải bật cười.

‘Ngựa quen đường cũ’, Suarez đòi cắn… Messi ảnh 1

Suarez, Messi và Ronaldo tranh giải cầu thủ xuất sắc nhất trong đêm Gala Champions League ở Monaco.

Messi đã có một đêm Gala tại Monaco đầy ắp tiếng cười cả trong lẫn ngoài hậu trường. Ở trong sân khấu, Messi được vinh danh ở 2 hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất (Suarez và Ronaldo ở vị trí thứ 2 và 3) và bàn thắng đẹp nhất năm của Châu Âu mùa giải 2014-2015.

Ở phía sau hậu trường, người đồng đội của Messi tại Barcelona, tiền đạo Luis Suarez đã tái hiện hành động giả cắn Messi khiến siêu sao người Argentina sau phút giật mình rụt tay về đã phải bật cười sảng khoái.

Luis Suarez nổi tiếng với màn cắn người kinh điển khiến anh bị cả thế giới lên án và bị cấm thi đấu dài hạn. Trong sự nghiệp của mình, Suarez đã 3 lần cắn đối phương và chịu án phạt nặng. Lần đầu tiên Suarez phạm tội là lúc cầu thủ này khoác áo Ajax chơi ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Tháng 10-2010, trong trận Ajax gặp kỳ phùng địch thủ PSV, Suarez đã có hành vi cắn cầu thủ Otman Bakkal và bị cấm thi đấu 2 trận.

Hành động giả vờ cắn Messi của Suarez.

Sau khi chuyển sang Liverpool, Suarez lại ngựa quen đường cũ dùng răng tấn công Branislav Ivanovic của Chelsea và bị LĐBĐ Anh cấm thi đấu 10 trận. Chưa kể trong thời gian thi đấu ở Anh, Suarez còn có hành vi phân biệt chủng tộc Patrick Erva của M.U và bị cấm thi đấu dài hạn.

Đến World Cup 2014, khi chơi cho đội tuyển Uruguay, hàm răng của anh lại nhắm vào hậu vệ đội tuyển Ý Giorgio Chiellini. Kết quả anh bị FIFA ra án phạt cấm thi đấu 4 tháng trên toàn thế giới và 9 trận cho đội tuyển quốc gia Uruguay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.