Ngư dân bắt được rùa ‘khủng’ nhưng muốn thả về tự nhiên

(PL)- Ngày 9-4, anh Phạm Văn Toản, 38 tuổi, ngụ xã Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre, cho biết trong lúc hành nghề lưới cào trên khu vực cửa sông Hàm Luông, huyện Thạnh Phú đã bắt được một con rùa biển lớn.

Con rùa nặng khoảng 200 kg, có chiều dài mai 1,2 m. Anh Toản phải nhờ tới sự giúp sức của năm ngư dân nữa mới đưa được con rùa này về đến nhà.

Rùa “khủng” đang được giữ tại nhà anh Toản. Ảnh: Báo Tài Nguyên Môi Trường

Biết thông tin anh Toản bắt được rùa “khủng”, có nhiều người đến hỏi mua, trong đó một người đến từ tỉnh Tiền Giang ra giá 150 triệu đồng. Tuy nhiên, anh Toản không bán mà chỉ hy vọng Nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng chi phí nhiên liệu và sửa miệng lưới cào để thả con rùa quý hiếm này về với tự nhiên.

Hiện chính quyền địa phương đã vận động anh Toản không bán con rùa, đồng thời kiến nghị ngành chức năng xem xét, hỗ trợ chi phí cho anh Toản để con rùa sớm được về với biển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm