Ngộp thở vì khói bụi ô nhiễm tại xa lộ Hà Nội

(PLO)- Bụi bẩn khiến nhiều người lưu thông trên đường xa lộ Hà Nội (đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến gần cầu Sài Gòn, quận 2, TP.HCM) thấy khó thở, thậm chí họ còn thấy mắt cay xè nếu lỡ quên mang kính.

Dù hơn tuần này, TP.HCM đã có nhiều cơn mưa lớn, nhưng đến chiều 20-5, chúng tôi quay trở lại thì đoạn đường này vẫn ngập tràn bụi bẩn, bụi tạo thành một lớp khói trắng đục suốt đoạn đường dài gần 2 km.

Theo quan sát, tình trạng bụi dày đặc này có một phần nguyên nhân do các xe tải liên tục vận chuyển đất đá, thiết bị thi công… qua đoạn đường song hành xa lộ Hà Nội đã xuống cấp nghiêm trọng. Con đường này phủ đầy bụi, mỗi lần có xe tải băng qua thì cả khu vực bị chìm trong khói bụi.

Ngoài ra, bụi bẩn kèm với đất bùn tràn ra hai bên đường tạo thành những lớp bùn dày từ 20 đến 30 cm.

Trong khi đó, tại khu vực cầu vượt Cát Lái (hướng ra đường Mai Chí Thọ, quận 2) luôn có nhiều xe tải bẩn chở đất bùn, cát sỏi… vì không được chùi rửa sạch sẽ. Hơn nữa, nhiều xe ngang nhiên chở đất đá mà không cần che bạt như quy định. Mỗi lần xe tải băng qua thì đất bùn thi nhau rơi xuống đường Mai Chí Thọ. Lớp đất bùn trải dài hơn 100 m, chiếm hết nửa làn đường…

Mặc dù đã có đội ngũ nhân công dọn vệ sinh, cào đất bùn liên tục nhưng con đường Mai Chí Thọ vẫn rất bẩn. Nghiêm trọng hơn, lớp cát bùn rơi vãi khiến mặt đường ở đây rất trơn trượt. Chiều 20-5, những cơn mưa nhỏ khiến con đường này trở nên trơn láng, xe cộ qua đây rất dễ bị trượt bánh, nguy hiểm.

Những hình ảnh ghi nhận được:

Bụi mù mịt trên đường song hành xa lộ Hà Nội. Ảnh Phước Tĩnh

Người dân phải bịt mũi, nhắm mắt khi đi qua đoạn đường này. Ảnh Phước Tĩnh

Các xe tải liên tục vận chuyển đất đá, thiết bị thi công… qua đoạn đường song hành xa lộ Hà Nội đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh Phước Tĩnh

Bụi bẩn kèm với đất bùn tràn ra hai bên đường, tạo thành những lớp bùn trắng dày từ 20 đến 30 cm, có đoạn đất bụi dày hơn 50 cm. Ảnh Phước Tĩnh

Xe tải không che bạt vô tư chạy trên đường song hành xa lộ Hà Nội. Ảnh Phước Tĩnh

Xe tải không che bạt còn ngang nhiên chạy trên đường Mai Chí Thọ. Mỗi lần xe tải chạy qua, mặt đường Mai Chí Thọ (quận 2, TP.HCM) lại có thêm một lớp đất bùn. Ảnh Phước Tĩnh

Công nhân vệ sinh liên tục quét dọn, cào bùn đất trên con đường Mai Chí Thọ, quận 2, TP.HCM. Ảnh Phước Tĩnh

Nhiều người dân vẫn đang sinh hoạt, mua bán ngay giữa khói bụi trên đường song hành xa lộ Hà Nội. Ảnh Phước Tĩnh

Chân cầu Rạch Chiếc (hướng từ quận 2 lên quận Bình Thạnh) tràn ngập nhiều lớp đất đá, cát bụi. Ảnh Phước Tĩnh

Bụi bẩn khiến nhiều người ngộp thở, cay mắt khi lưu thông qua đường xa lộ Hà Nội (từ cầu Rạch Chiếc đến cầu vượt Cát Lái, quận 2, TP.HCM). Ảnh Phước Tĩnh

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.