Ngôi sao tuyển Thái Lan lên tiếng cảnh báo tuyển Việt Nam

(PLO)- Ngôi sao tuyển Thái Lan Supachok Sarachat lên tiếng cảnh báo tuyển Việt Nam trước trận chung kết AFF Cup 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Supachok Sarachat cho biết tất cả thành viên của đội tuyển Thái Lan đều cảm nhận được sự cổ vũ của người hâm mộ nhà trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2024 với Philippines sau khi đã thua 1-2 ở lượt đi. Ở trận lượt về, tuyển Thái Lan đã đánh bại Philippines 3-1 sau hai hiệp phụ và thắng với tổng tỷ số 4-3 để giành quyền vào chung kết gặp tuyển Việt Nam.

Vận son của HLV Kim Sang-sik

Vận son của HLV Kim Sang-sik

(PLO)- Có một đội hình mạnh nhất cùng sự xuất hiện đúng lúc của tiền đạo Nguyễn Xuân Son, cơ hội cho HLV Kim Sang-sik vô địch AFF Cup sau sáu năm chờ đợi đang rộng mở.

Trong trận đấu này, HLV trưởng Masatada Ishii của Thái Lan dựa vào Benjamin Davis ở hàng thủ cùng bộ ba tấn công là Supachok Sarachat, Seksan Ratri và Patrik Gustafsson.

Phút 18, Thái Lan có cơ hội ghi bàn và vượt lên dẫn trước. Supachoke Sarachat cầm bóng và cắt vào trong trước khi tung cú dứt điểm nhưng thủ môn Quincy Kammerad của Philippines đã bắt gọn.

Phút 22, Thái Lan lại có cơ hội ghi bàn. Benjamin Davis chuyền bóng qua vòng cấm cho Patrick Gustavsson tung cú sút trong vòng cấm, bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Quincy Merad của Philippines. Sức ép của Thái Lan cuối cùng cũng cụ thể hóa bằng bàn thắng ở phút 37 do công của Seksan Ratri. Kết thúc hiệp 1, Thái Lan dẫn Philippines 1-0 và tổng tỉ số sau hai lượt trận là 2-2.

tuyển Thái Lan
Suphanat Mueanta ăn mừng bàn thắng quyết định giúp tuyển Thái Lan vào chung kết AFF Cup 2024. ẢNH: THAIRATH

Sang hiệp 2, phút 54, Thái Lan dẫn trước 2-0, Weerathep Pomphan chuyền bóng cho Patrik Gustafsson băng vào vòng cấm, trước khi tung cú sút trái vào lưới đưa tổng tỉ số sau hai lượt trận là 3-2 nghiêng về Thái Lan.

Sau đó, đến phút 84, Philippines ghi bàn rút ngắn tỉ số còn 1-2 do công của Bjorn Martin Christensen đưa tổng tỷ số của hai trận đấu trở lại là 3-3. Philippines chơi cực hay ở cuối trận và liên tục có cơ hội ngon ăn nhưng không thể kết liễu chủ nhà Thái Lan, đẩy hai đội bước vào hiệp phụ.

Phút 97 của hiệp phụ, Thái Lan tung Suphanat Mueanta vào thay Weerathep Pomphan và chính Suphanat hóa người hùng đưa Thái Lan vào chung kết AFF Cup 2024. Phút 116, Worachit Kanitsribamphen tạt bóng vào Suphanat Mueanta đánh đầu hiểm hóc vào lưới ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1, đồng thời ấn định kết quả chung cuộc là 4-3 cho Thái Lan.

THAI-LAN-Supachok.jpg
Supachoke của tuyển Thái Lan. ẢNH: THAIRATH

Sau trận đấu, Supachoke Sarachat của tuyển Thái Lan gửi lời cảnh báo tuyển Việt Nam, "Để có cái nhìn tổng quan về trận đấu này, tôi phải nói thẳng với các bạn, đây là một trận đấu rất mệt mỏi, nhưng chúng tôi đã làm hết sức mình. Một trận đấu thực sự thú vị.

Tôi rất vui vì chúng tôi đã lọt vào trận chung kết AFF Cup 2024. Trận đấu tiếp theo tất nhiên chúng ta sẽ gặp đội tuyển Việt Nam. Nhưng chúng tôi tự tin vào tiềm năng của mình. Cuối cùng tôi xin gửi lời nhắn tới người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Ai đến cổ vũ ở sân vận động hay ở nhà, tôi đều có thể cảm nhận được sự cổ vũ từ tất cả người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Cảm ơn các bạn rất nhiều”.

Tuy nhiên, Supachoke Sarachat cũng dè chừng Nguyễn Xuân Son của tuyển Việt Nam. Anh cho biết, “Tuyển Việt Nam là một đội bóng tốt. Họ đã lọt vào trận chung kết. Nhưng chúng tôi cũng tự tin vào tiềm năng của đội mình. Chúng tôi chưa chính thức gặp tuyển Việt Nam nhưng chúng tôi đã theo dõi Nguyễn Xuân Son. Anh ấy là một tiền đạo khác biệt mà chúng tôi phải chú ý.

Xin chân thành cảm ơn tất cả người hâm mộ bóng đá, những người hôm nay đã đến cổ vũ chúng tôi trên sân. Chúng tôi có thể cảm nhận được sự cổ vũ từ người hâm mộ, bao gồm cả người hâm mộ ở nhà. Cảm ơn rất nhiều".

viet-nam-hlv-kim-sang-sik.jpg
HLV Kim Sang-sik tin tưởng vào chiến thắng của tuyển Việt Nam. ẢNH: ANH THỊNH

Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik của tuyển Việt Nam không hề e ngại đối thủ nào ở chung kết AFF Cup 2024. Trong buổi họp báo sau trận thắng Singapore ở bán kết lượt về, HLV Kim Sang-sik cho biết, “Tôi rất vui khi đạt được mục tiêu dẫn dắt Việt Nam vào vòng chung kết AFF Cup 2024. Tôi rất biết ơn sự ủng hộ của người hâm mộ.

Sau 6 trận đấu, các cầu thủ đổ mồ hôi, máu đã đổ trong các cuộc đụng độ và nước mắt đã rơi. Đây mới chỉ là khởi đầu của hành trình khôi phục danh tiếng của tuyển Việt Nam. Cuộc hành trình của chúng tôi vẫn chưa kết thúc.

Đối thủ là Thái Lan hay Philippines không thành vấn đề vì toàn đội luôn sẵn sàng. Chúng tôi sẽ phân tích, tạo chiến thuật phù hợp với từng đối thủ và đội bóng. Chúng tôi sẽ thể hiện sức mạnh, tinh thần chiến thắng của Việt Nam và giành chức vô địch”.

Tuyển Thái Lan đã bay sang Việt Nam ngay sau trận thắng Philippines để chuẩn bị cho trận chung kết AFF Cup 2024. Trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ) vào lúc 20 giờ ngày 2-1-2025, trận chung kết lượt về sẽ diễn ra trên đất Thái Lan 3 ngày sau đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.