Ngọc Nữ "Điều ước thứ 7" đột ngột qua đời

Sau hơn một năm chiến đấu với bệnh tật, "đóa hoa đam mê múa" Võ Thị Ngọc Nữ đã ra đi vào chiều nay.

Sau hơn một năm chiến đấu với căn bệnh máu trắng, trải qua bao nhiêu đợt tiêm truyền, chịu đủ nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, "đóa hoa đam mê múa" Võ Thị Ngọc Nữ đã vĩnh viễn ra đi vào chiều nay, để lại bao ước mơ còn dang dở.

ngoc nu 'dieu uoc thu 7' dot ngot qua doi hinh anh 1

Võ Thị Ngọc Nữ đã qua đời

Thông tin Ngọc Nữ ra đi khiến rất nhiều người bàng hoàng. Cách đó hơn 10 ngày, Ngọc Nữ còn xuất hiện trên sân khấu lớn, nhận giải "Gương mặt ấn tượng VTV" với tinh thần lạc quan, nụ cười xinh đẹp, nhận lời chúc mừng của hàng triệu khán giả trên cả nước. Vậy mà chiều nay, Ngọc Nữ đã ra đi, để lại một khoảng trống không gì khỏa lấp cho người thân, bạn bè và những người yêu quý Nữ.

Trên trang Facebook cá nhân của Ngọc Nữ ngập tràn những lời chia buồn, thương tiếc. Hầu hết đều chưa thể tin vào sự thật "đóa hoa đam mê múa" luôn lạc quan, mạnh mẽ, can đảm đương đầu với bệnh tật đã qua đời.

ngoc nu 'dieu uoc thu 7' dot ngot qua doi hinh anh 2

Cách đây không lâu, Ngọc Nữ vừa vinh dự nhận giải Gương mặt ấn tượng VTV

Nick name Hồng Trần chia sẻ: "Nghe tin chị qua đời mà bàng hoàng quá, cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Mấy hôm trước còn thấy nụ cười của chị trên truyền hình. Mong chị an nghỉ".

Nick name Văn Hùng viết: "Thực sự buồn không thể nói gì hơn. Ai đã từng xem Điều ước thứ 7, từng biết về chị đều khâm phục cách sống, nghị lực sống của chị. Mong chị ra đi thanh thản - thiên sứ của mọi người".

ngoc nu 'dieu uoc thu 7' dot ngot qua doi hinh anh 3

MC Nguyên Khang bày tỏ lòng thương tiếc

Nick name Anh Lực viết: "Tải VTV Awards, xem chưa xong thì nụ cười ấy đã tắt. Thật khó diễn tả được cảm xúc lúc này. Mong chị an nghỉ. Ở nơi đó chắc chắn sẽ không còn đau đớn, bệnh tật nữa".

Võ Thị Ngọc Nữ đã qua đời nhưng nghị lực sống, tinh thần lạc quan, tấm lòng thiện nguyện của Nữ sẽ mãi ở lại với những người yêu mến cô. 

ngoc nu 'dieu uoc thu 7' dot ngot qua doi hinh anh 4

Một người bạn chia sẻ sự nuối tiếc, buồn thương khi biết tin Ngọc Nữ qua đời

ngoc nu 'dieu uoc thu 7' dot ngot qua doi hinh anh 5

Rất nhiều người bày tỏ sự thương xót trước sự ra đi của "đóa hoa đam mê múa"

Võ Thị Ngọc Nữ (sinh năm 1988, Đà Nẵng) là cô gái xinh đẹp, được mệnh danh là "đóa hoa đam mê múa". Cách đây 1 năm, Ngọc Nữ phát hiện mình mắc bệnh ung thư máu. Xuất hiện trong chương trình "Điều ước thứ 7" với câu chuyện cô gái trẻ đam mê múa mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Ngọc Nữ khiến hàng triệu khán giả Việt rơi nước mắt.

Theo Hạ Nhiên (Dân Việt)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.