Ngắm vườn phật thủ bạc tỉ của nông dân Hà Nội

(PLO)- Những ngày gần đây, người dân tại Đắc Sở (Hoài Đức, Hà Nội) đang tất bật vào mùa thu hoạch trái phật thủ. Các thương lái cũng như người chơi về tận vườn để tìm, mua những trái ưng ý nhất.

Đắc Sở vốn được coi là "thủ phủ" của trái phật thủ. Với quan niệm các “ngón tay” của trái tượng trưng cho ý nghĩa con đàn cháu đống, phát tài phát lộc, giúp gia chủ gặp nhiều may mắn…, loại trái cây này ngày càng được nhiều người ưa chuộng và săn tìm.

Trái phật thủ có hình dáng của bàn tay phật vì vậy nó còn được gọi là trái “bàn tay phật”. Phật thủ tượng trưng cho may mắn và tài lộc, khi chín trái có màu vàng tươi, mùi rất thơm, nhưng không ăn được. Vì thế, nhiều người chọn mua để thờ cúng trên bàn thờ, đặc biệt là các dịp rằm, lễ tết.

Phật thủ là giống cây “mắn” trái, mỗi cây cho 80-100 trái/năm, nếu chăm bón tốt, số trái có thể gấp rưỡi, thậm chí là gấp đôi. Trung bình, một trái phật thủ có giá 50.000-100.000 đồng, những trái đẹp mã có giá cao hơn, 300.000-500.000 đồng. Khách mua thường trả giá dựa trên màu sắc, số lượng “tay”, càng nhiều “tay” thì giá càng cao, có những trái được trả giá tới tiền triệu, thậm chí là cả chục triệu đồng.

Trồng phật thủ, chủ vườn sẽ không cần mất công sức đi bán lẻ mà khách mua hoặc thương lái sẽ đến tận vườn để tìm, mua. Phật thủ được giá nhất là vào dịp tết Nguyên đán hằng năm. Sau khi cắt từ trên cây, quả phật thủ có thể để được 4-5 tháng mà không bị hỏng. Từ màu xanh, quả sẽ dần chuyển sang vàng chanh, đến lúc chín thì ngả vàng rực, tỏa hương thơm rất dễ chịu.

Chị Nguyễn Thị Vân, chủ của một mẩu phật thủ, chia sẻ: “Khi cắt, chỉ cần để cành dài một chút, còn 1-2 lá rồi cắm ngược vào bình chứa nước là có thể để được 4-5 tháng mà không sợ bị thối. Mỗi năm, tôi thu nhập cũng khoảng 200-300 triệu đồng từ quả phật thủ, tùy thuộc vào giá cả và số lượng quả”.

Hình ảnh thu hoạch phật thủ của người dân Đắc Sở:

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.