Newcastle nói lời tạm biệt tàn nhẫn với Isak

(PLO)- Newcastle nói lời tạm biệt tàn nhẫn với Isak bằng tuyên bố chuyển nhượng ngắn gọn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liverpool đã hoàn tất việc ký hợp đồng trị giá 125 triệu bảng ANH với Alexander Isak từ Newcastle United, thỏa thuận cuối cùng được công bố vào lúc 21 giờ 30 tối thứ Hai (giờ Anh), hai tiếng rưỡi sau thời hạn chót. Newcastle nói lời tạm biệt tàn nhẫn với Isak sau khi vụ chuyển nhượng hoàn tất.

Amorim đau đầu vì tân binh Lammens

Amorim đau đầu vì tân binh Lammens

(PLO)- HLV Ruben Amorim đau đầu vì tân binh Lammens sau khi thủ môn người Bỉ này gia nhập Manchester United với hợp đồng trị giá 18,2 triệu bảng Anh.

Newcastle United đã đưa ra thông điệp lạnh lùng sau khi bán Alexander Isak cho Liverpool với mức phí kỷ lục của Anh. Thỏa thuận có giá trị 125 triệu bảng Anh đã được thông qua sau 24 giờ cuối cùng đầy biến động của kỳ chuyển nhượng mùa hè khi Isak hiện là cầu thủ của Liverpool và sẽ thi đấu cho đội tuyển Thụy Điển ở các trận vòng loại World Cup 2026 sắp tới.

Nhưng Newcastle chẳng hề có tâm trạng nào để nói lời tử tế khi thông báo về sự ra đi của Isak. Newcastle thậm chí còn không gửi lời chúc may mắn theo thông lệ, sau khi tiền đạo người Thụy Điển này từ chối thi đấu và tập luyện cùng Newcastle trước khi vụ chuyển nhượng hoàn thành. Thay vào đó, Newcastle chỉ đưa ra một tuyên bố ngắn gọn.

Một thông báo của Newcastle có nội dung: "Newcastle United xin thông báo việc bán tiền đạo Alexander Isak cho Liverpool với mức phí chuyển nhượng kỷ lục của Anh. Tuyển thủ Thụy Điển gia nhập Magpies từ Real Sociedad vào năm 2022 và đã có 109 lần ra sân trên mọi đấu trường".

Newcastle nói lời tạm biệt tàn nhẫn với Isak,NEWCASTLE,ISAK
Newcastle nói lời tạm biệt tàn nhẫn với Isak khi không có lời chúc may mắn nào như thường lệ. ẢNH: LIVERPOOL FC

Trong khi đó, Isak chia sẻ với Liverpoolfc.com: "Tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Để đến được đây, tôi đã trải qua một hành trình dài. Nhưng tôi vô cùng hạnh phúc khi được trở thành một phần của đội bóng này, CLB này và tất cả những gì mà nó đại diện. Đó là điều tôi tự hào và thực sự mong chờ.

Tôi rất vui vì mọi chuyện đã xong và tôi có thể quay lại làm việc. Tôi rất mong được gặp lại các đồng đội và người hâm mộ, rồi lại được ra sân thi đấu. Tôi nghĩ mình còn nhiều điều để cống hiến, tôi nghĩ mình còn nhiều điều để cải thiện. Tôi là một tiền đạo nhưng tôi luôn muốn cống hiến hết mình cho đội bóng, chủ yếu là ghi bàn nhưng còn nhiều hơn thế nữa. Tôi muốn giành chiến thắng ở mọi giải đấu".

Isak tiếp tục: "Tôi có cơ hội được tham gia vào điều này, tôi muốn tạo nên lịch sử. Tôi muốn giành được các danh hiệu. Đó chính là động lực lớn nhất đối với tôi và tôi cảm thấy đây là nơi hoàn hảo để tôi phát triển hơn nữa, đưa phong độ của mình lên một tầm cao mới và giúp ích cho cả đội. Tôi cảm thấy đây là bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Tôi vô cùng hạnh phúc khi được trao cơ hội này và tôi rất có động lực để làm tốt điều gì đó với cơ hội này".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.