Ném con sơ sinh qua cửa sổ, một cô dâu Việt tại Hàn Quốc bị bắt

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin ngày 3/2, một cô dâu người Việt Nam tên A., 26 tuổi, đã bị bắt vì ném con trai sơ sinh mới 4 tháng tuổi qua cửa sổ dẫn đến tử vong.

Theo cơ quan cảnh sát quận Seo-gu thành phố Daegu, cách thủ đô Seoul khoảng 300km về phía Tây Nam, sự việc đau lòng trên xảy ra vào hồi 11 giờ 50 sáng 3/2 tại nhà riêng của A. nằm ở tầng 3 một ngôi nhà tại phường Bisan của quận này.

Đứa trẻ sau khi rơi xuống đất từ độ cao 7m mặc dù đã được lực lượng cứu hộ 119 đưa ngay tới bệnh viện gần đó để cấp cứu song đã tử vong trong quá trình điều trị.
Ngày 4/2, cảnh sát địa phương đã xin lệnh bắt giam A. về tội giết người. Trong quá trình điều tra, cảnh sát cho biết, A. đã thành thực khai nhận rằng do đứa trẻ quấy khóc suốt đêm nên cô không thể ngủ được và bị stress nặng nên đã nổi giận và hành động như vậy.
Tuy nhiên, theo những người hàng xóm của A. thì cô đã từng phải điều trị bệnh trầm cảm trong nhiều năm trước đây và sau khi sinh thì sức khỏe sa sút đồng thời có biểu hiện rất buồn chán.
Hiện cảnh sát địa phương đang tập trung điều tra để làm rõ tình tiết này./.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.