Nặng đầu Cúp quốc gia!

(PL)- Đến hẹn lại… rụng, những đội bóng đá vòng 1/8 Cúp quốc gia rất dễ thấy sự buông bỏ cho nhẹ nợ, với suy nghĩ đấy không phải là đấu trường chính của họ trong mùa bóng. 

Ví như đội V-League Nam Định không chút khó khăn… thua đội hạng nhất Bình Phước 0-2 hay CLB Sài Gòn ngã ngựa nặng nề 0-5 trước chủ nhà Hà Nội.

Phải nói thẳng ra Nam Định và Sài Gòn không có tham vọng đi sâu vào Cúp quốc gia, do nội lực yếu còn phải chia sức cho sân chơi V-League. Sau sáu vòng đấu, Nam Định vẫn chưa biết thắng và thua đến năm trận, nằm cuối bảng V-League thì còn tâm sức đâu mà chơi Cúp quốc gia? Tương tự, Sài Gòn mới thắng có một trận, nằm áp chót bảng, lo trụ hạng đã hết hơi.

Các đội bóng bỏ Cúp quốc gia là chuyện biết rồi, khổ lắm, mùa nào cũng nói. Nhưng phải ở trong chăn mới biết rận to cỡ nào. Rất nhiều CLB không đủ lực, không thừa tiền nên càng đi sâu vào Cúp quốc gia rồi chẳng may… vô địch lại càng phiền phức.

SL Nghệ An năm ngoái đăng quang cúp và đầu mùa này phải đá AFC Cup. Họ chơi mấy trận đầu thắng to nhưng càng đá càng mệt và thành tích cứ tỉ lệ nghịch với V-League. Cho dù HLV Nguyễn Đức Thắng luôn nhấn mạnh SL Nghệ An chơi giải AFC Cup vì danh dự và màu cờ sắc áo, họ vẫn có cách… bị loại bởi suy cho cùng, V-League mới là nồi cơm của CLB.

Thử đặt mình vào hoàn cảnh chạy chợ ăn từng bữa V-League mới thấu hiểu việc bỏ tiền và chia sức ra chơi Cúp quốc gia với phần thu từng trận thắng không đủ bù chi. Cho nên rất nhiều đội thà bỏ cúp, còn hơn phải nặng đầu lo nghĩ và giật gấu vá vai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.