Na Uy: Hàng trăm con tuần lộc bị sét đánh chết

(PLO)- Sét đánh chết cùng lúc hàng trăm con tuần lộc vì chúng có thói quen tụ họp lại thành bầy khi thời tiết xấu.

Hơn 250 con tuần lộc và 70 con bê vừa bị sét đánh chết trên cao nguyên Hardangervidda của Na Uy, hãng tin AP (Mỹ) dẫn thông tin từ Cơ quan Môi trường Na Uy.

Vụ việc xảy ra ngày 26-8. Hình ảnh Cơ quan Môi trường Na Uy công bố cho thấy những con tuần lộc và bê xấu số nằm chết la liệt trên cao nguyên Hardangervidda.

Hàng trăm con tuần lộc bị sét đánh chết trên cao nguyên Hardangervidda (Nauy).

Hàng trăm con tuần lộc bị sét đánh chết trên cao nguyên Hardangervidda (Na Uy). Ảnh: Cơ quan Môi trường Na Uy

Người phát ngôn Cơ quan Môi trường Na Uy Kjartan Knutsen gọi đây là một thảm họa thiên nhiên lớn và hiếm gặp. Theo ông, việc sét đánh chết tuần lộc cũng như các động vật hoang dã khác, đặc biệt đánh chết một số lượng lớn như vậy là chuyện không thường xảy ra.

Tuần lộc có thói quen tụ họp lại thành bầy khi thời tiết xấu, điều này giải thích tại sao có quá nhiều tuần lộc bị sét đánh chết cùng một lúc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.