Mugisha Moise “xé toang” áo chấm đỏ, TP.HCM đoạt “cú ăn 3” chấn động

(PLO)-Sau ba năm nằm gai nếm mật, HLV Đỗ Thành Đạt và đội đua TP.HCM mới tìm lại dư vị chiến thắng với “cú ăn 3” đầy ấn tượng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
cu-an-3-6.jpg
Đèo Khánh Lê chứng kiến "cú ăn 3" của xe đạp TP.HCM. Ảnh: PHẠM HUY

Chặng 16 của Cúp Truyền Hình – Tôn Đông Á 2026 , hành trình vượt đèo Khánh Lê dài hơn 140 km – đã trở thành “cơn cuồng phong” đúng nghĩa, nơi cục diện các danh hiệu gần như được định đoạt.

Các tay đua về đích chặng 16. Clip: MQ

Địa hình leo dốc kéo dài, cộng với nhịp độ thi đấu khắc nghiệt, đã xé nhỏ đoàn đua thành hàng chục tốp, biến chặng đấu thành cuộc sàng lọc khốc liệt nhất từ đầu giải.

Ngay từ những km đầu, các ngoại binh đã chủ động tung ra những đợt tấn công dồn dập nhằm vào áo vàng Yarash Uladzislau. Nhịp độ cao liên tục khiến đoàn đông nhanh chóng vỡ vụn khi bước vào những con dốc dài của đèo Khánh Lê. Trong bối cảnh đó, vai trò của các “chim mồi” và tay đua hỗ trợ - Moise trở nên đặc biệt quan trọng.

Nổi bật nhất chính là màn trình diễn xuất sắc của Mugisha Moise. Tay đua người Rwanda không chỉ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ đồng đội mà còn tận dụng cơ hội để bứt phá trong cuộc đua áo chấm đỏ. Với khả năng leo đèo ấn tượng, anh liên tục có mặt ở các điểm tính thưởng trên đỉnh đèo, qua đó tích lũy đủ điểm số để vươn lên dẫn đầu danh hiệu vua leo núi.

cu-an-3-5.jpg
Mugisha Moise đoạt áo chấm đỏ sau chiến thắng đỉnh đèo.

Không dừng lại ở đó, Moise còn đóng vai trò “lá chắn” quan trọng cho Yarash trước những đợt tấn công từ các đối thủ. Sự phối hợp hiệu quả giữa hai tay đua giúp đội đua TP.HCM kiểm soát tình hình, giữ vững lợi thế trong cuộc đua áo vàng.

Trong khi đó, phía sau, các đối thủ như Pieratozzi Lucio (Võ Đắc Đồng Nai) hay Eduardo Robinson (Công An TP.HCM) liên tục gia tăng sức ép nhưng không thể thu hẹp khoảng cách. Trên cung đường leo đèo dài và dốc, sự ổn định về thể lực và chiến thuật hợp lý đã giúp ngoại binh người Belarus trụ vững, bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu sau 16 chặng.

cu-an-3-7.jpg
Êkíp TP.HCM chủ động giữ nhịp đưa các chiến binh vào đèo.
cu-an-3-3.jpg
Đoàn đua vào chân đèo Khánh Lê.
cu-an-3-10.jpg
Tốp 4 ngoại binh đi trong nhóm dẫn đầu đoàn đua.
cu-an-3-2.jpg
Ứng viên tranh áo vàng Robinson (đi đầu) rớt lại ở nhóm sau.
cu-an-3-8.jpg
Ở phía trên, áo vàng Yarash được Moise "bọc lót".
cu-an-3-1.jpg
Ngoại binh Tập Đoàn Lộc Trời - Sergei Kulikov ăn mừng chiến thắng chặng 16.

Sau màn bứt phá ấn tượng ở giai đoạn cuối, chiến thắng chặng gọi tên tay đua Nga – Sergei Kulikov (Tập Đoàn Lộc Trời). Kết quả này không chỉ mang lại vinh quang cá nhân mà còn giúp anh vươn lên vị trí á quân trên bảng tổng sắp áo vàng, tạo thêm sự cạnh tranh cho chặng đường còn lại.

Sau chặng 16, đội TP.HCM Vinama cùng HLV Đỗ Thành Đạt đã tiến rất gần đến các danh hiệu cao nhất. Việc bảo vệ thành công áo vàng, đồng thời củng cố vị trí số 1 đồng đội và giành thêm áo chấm đỏ giúp đội đua TP.HCM tạo nên lợi thế vượt trội – đoạt “cú ăn 3” đầy ấn tượng sau chặng đấu mang tính quyết định.

cu-an-3-4.jpg
Moise xuất sắc trong hành trình bảo vệ áo vàng cho Yarash.
ao-vang-yarash.jpg
Yarash Uladzislau bảo vệ thành công áo vàng sau 16 chặng.
cu-an-3-9.jpg
Trần Trọng Phúc bảo vệ thành công áo trắng sau 16 chặng.
xuan-loc.jpg
Phạm Lê Xuân Lộc (thứ 4) củng cố vững chắc giải thưởng áo cam dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất.
cu-an-3.jpg
HLV Đỗ Thành Đạt tươi cười chúc mừng các học trò.

Đây cũng là dấu mốc quan trọng khi xe đạp TP.HCM đứng trước cơ hội lần đầu tiên sau 3 năm giành lại áo vàng chung cuộc. Từ một chặng đua được dự báo sẽ “bùng nổ”, Khánh Lê thực tế đã làm được nhiều hơn thế: nó không chỉ tạo ra khác biệt, mà còn định hình gần như toàn bộ cục diện giải đấu.

Sau “cú ăn 3” này, phần còn lại của giải nhiều khả năng chỉ còn là cuộc chiến bảo toàn thành quả. Tuy nhiên, với xe đạp đường trường, mọi bất ngờ vẫn có thể xảy ra. Nhưng rõ ràng, sau chặng 16, lợi thế đang nằm chắc trong tay Yarash Uladzislau và đội đua TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.