Muamba chạm bóng lần đầu sau vụ chết hụt

Tiền vệ Fabrice Muamba tiết lộ đã chơi bóng lần đầu tiên kể từ khi trở lại cuộc sống bình thường sau ca đột quỵ.

Muamba chạm bóng lần đầu sau vụ chết hụt ảnh 1

Như đã biết, Muamba bất ngờ đổ sập xuống sân sau khi tim ngừng đập trong trận Bolton gặp Tottenham ở Cúp FA hồi tháng 3 vừa qua. Theo bộ phận y tế của Bolton, việc Muamba có trở lại sân cỏ hay không còn tùy thuộc rất nhiều vào thể lực và trí lực cũng như khả năng phục hồi của cầu thủ này. Tuy nhiên, trong phát biểu mới đây, tiền vệ này khẳng định sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất.

“Tôi đã có một kỳ nghỉ Hè đáng nhớ. Tôi đã ở chung khách sạn với một số cầu thủ khác. Ở đó, các nhân viên của khách sạn thường chơi bóng với các du khách. Tôi đã nghe được họ nói chuyện về bóng đá bên hồ bơi. Khi đó, tôi nghĩ là mình nên thử”, Muamba trả lời phỏng vấn kênh CNN World Sport.

Muamba chạm bóng lần đầu sau vụ chết hụt ảnh 2

Shona và Muamba
“Sau đó tôi đã thấy một vài cầu thủ khác chơi bóng và tôi nói với bạn bè cũng như Shona (vợ sắp cưới của Muamba): “Anh xin lỗi nhưng anh sẽ chơi bóng đá”, Cô ấy hỏi tôi rằng: Anh chắc chứ? Tôi nói có và đi ra chỗ mọi người đang chơi bóng”, cầu thủ 24 tuổi này cho biết.

Cũng theo tiết lộ từ Muamba, Shona đã sợ hãi khi chứng kiến anh thi đấu khoảng 25 phút. Chính tiền vệ Bolton cũng tỏ ra ngạc nhiên với sự "trở lại" của mình. “Tôi chơi bóng giống như trong các buổi tập. Điều đó thật tuyệt và tôi thích nó. Tôi chỉ hi vọng Chúa sẽ không bắt tôi đi thêm lần nào nữa. Được chơi bóng trên sân với 11 người là một cảm giác thật tuyệt vời”, Muamba kết luận.
Theo Tân Mai (Bongdaplus)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.