Mưa lớn gây gián đoạn trận chiến WTA Finals

(PLO)- Jessica Pegula đi tiếp nhưng đối thủ của cô tại chung kết WTA Finals vẫn chưa được xác định, do mưa lớn gây gián đoạn trận bán kết hai giữa Sabalenka với Swiatek.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Mưa lớn gây gián đoạn.jpg
Nhân viên lau chùi mặt sân sau cơn mưa nhưng trận đấu vẫn không thể tiếp tục. Ảnh: GETTY

Tay vợt nữ số 1 thế giới Sabalenka và tay vợt nữ số 2 Swiatek mới đấu được ba game thì trời đổ mưa lớn gây gián đoạn trận chiến giữa hai đối thủ cùng tranh chấp vị trí số 1 cuối năm không thể tiếp tục.

Nếu nhà vô địch Úc mở rộng - Sabalenka giành chiến thắng, cô sẽ kết thúc năm ở vị trí đầu bảng xếp hạng. Còn nếu nhà vô địch Pháp mở rộng - Swiatek đi tiếp và vô địch, tay vợt người Ba Lan sẽ đòi lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng thế giới.

Tay vợt giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này sẽ chạm trán Pegula, đối thủ người Mỹ chưa để thua set đấu nào trên sân mặt cứng ngoài trời ở Cancun (Mexico).

Trước đó ở bán kết một, Pegula đã vượt điều kiện gió lớn để đánh bại nhà vô địch Mỹ mở rộng - Coco Gauff 2-0, chỉ sau 1 giờ tranh tài.

Pegula giành chiến thắng áp đảo ở trận bán kết một. Nguồn: WTA

Tay vợt 29 tuổi, Pegula chia sẻ: “Tôi đã làm rất tốt những gì tôi muốn. Trong điều kiện có gió, tôi nghĩ nó còn hoạt động tốt hơn. Tôi chỉ nỗ lực không nản chí với những cú giao bóng, trả bóng của mình đồng thời giữ cho đôi chân của tôi luôn di chuyển”.

Do điều kiện thời tiết đã tàn phá WTA Finals suốt tuần qua, cả Sabalenka và Swiatek đều không có thời gian nghỉ ngơi.

Điều kiện gió và mưa lớn kéo dài trong nhiều trận đấu, cùng các vấn đề về mặt sân đã khiến các tay vợt nữ hàng đầu thế giới phàn nàn suốt tuần qua. Đến độ, giám đốc điều hành WTA Tour - Steve Simon buộc phải nhận trách nhiệm với các VĐV.

mua-lon-gay-gian-doan-4.jpg
Tay vợt nữ số 1 thế giới, Sabalenka chật vật chống chọi với cơn mưa.

Giám đốc Simon lên tiếng: “Rõ ràng bạn không hài lòng với quyết định có mặt tại Cancun. Tôi hiểu điều đó và ý kiến của các bạn đã được lắng nghe. Đây không phải là một sự kiện hoàn hảo. Chúng tôi hiểu thách thức đến từ các điều kiện và WTA xin nhận trách nhiệm”.

Trong khi đó, huyền thoại quần vợt Martina Navratilova cũng kêu gọi thay đổi lãnh đạo WTA. Cựu tay vợt người Czech nhấn mạnh: “Lẽ ra không nên đưa ra quyết định vào cuối năm. Đó là một chuỗi những quyết định tồi tệ.

Các tay vợt đã phải điều chỉnh lịch và họ đã phải làm vậy. Rồi lại đến Cancun vào mùa mưa? Bạn không thể hy vọng trời quang đãng tại giải đấu hàng đầu của WTA Tour. Họ phải thừa nhận những quyết định tồi tệ và cả những lựa chọn khó khăn sau đó. Có lẽ đã đến lúc cần có lãnh đạo mới”.

mua-lon-gay-gian-doan-3.jpg
Kết quả của trận bán kết WTA Finals mang tính quyết định đến vị trí số 1 nữ thế giới cuối năm giữa Sabalenka và Swiatek.

Ở trận bán kết hai, ngay sau game Swiatek cầm giao bóng và dẫn trước 2-1, trời bắt đầu đổ mưa khiến các tay vợt quấn khăn ngồi chờ, cùng hy vọng sẽ sớm trở lại trận đấu.

Tuy nhiên, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt buộc các quan chức cho trận đấu tạm dừng vào lúc 10 giờ tối 4-11 (theo giờ địa phương).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.