MU vô địch Europa League, Mourinho mừng phát khóc

(PLO)- HLV Jose Mourinho đã đi từ trạng thái này đến trạng khác trong trận Manchester United thắng 2-0 trước Ajax để giành chức vô địch Europa League.

Người đặc biệt bước vào trận đấu quyết định mùa giải của Man Utd theo cách rất đặc biệt. Ông tỏ ra rất lạnh lùng, trên môi không hề hé một nụ cười ngay cả khi Pogba ghi bàn mở tỉ số cho Man United.

Có lẽ ông đang căng thẳng, căng thẳng vì một bàn là khoảng cách quá mong manh và căng thẳng vì dù có bàn thắng trước nhưng Ajax lại ép sân M.U toàn diện. Mọi hỉ nộ ái ố rất đời thường của Mourinho đã thể hiện hết ở trận đấu này. Người đặc biệt cũng không dám nhìn chiếc cúp vô địch Europa League lấy một lần dù ông đứng cạnh nó có vài bước chân.

Mourinho không nhìn chiếc cúp Europa League

Ông lo tập trung chỉ đạo hay vì chưa dám nhìn và nghĩ đến thứ mà mình chưa chắc chắn có được. Chẳng ai biết được. Nhưng rồi sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Mourinho đã bộc lộ hết cảm xúc của mình.

Ông mừng muốn rơi nước mắt, ông bắt tay chia sẻ với HLV Ajax, ông chạy đến con trai rồi hai cha con cùng vật nhau nằm lăn trên thảm cỏ xanh. Hai tay Mourinho lúc này nắm chặt lại, lúc thì vòng tay ôm chiếc cúp rồi hôn lên nó, lúc thì vòng tay ôm từng cầu thủ MU như người cha ôm những đứa con đã giúp mình vượt qua gánh nặng.

Hình ảnh ban huấn luyện MU cùng nhau tung Mourinho lên trời có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của “người đặc biệt” ở mùa giải này. Mourinho như trút bỏ hết mọi áp lực, ông mỉm cười hạnh phúc trên không và thảnh thơi đáp xuống trong vòng tay đội ngũ đã cùng ông vượt qua chặng đường đầy khó khăn của mùa giải.

Ông chỉ tập trung chỉ đạo các cầu thủ MU.

Mourinho đã chịu quá nhiều áp lực ở mùa giải này. Rõ ràng dù MU đã giành 2 chiếc cúp (siêu cúp nước Anh và League cup) nhưng chừng đó là chưa đủ với đội bóng nhiều tham vọng như MU. Mục tiêu chính của M.U là trở lại đấu trường Champions League. Và chỉ vô địch Europa League thì Mourinho mới giúp đội nhà đạt được điều đó.

Thành bại của Mourinho và MU đều đặt hết vào trận chung kết Europa League. Nếu thua, Mourinho chắc chắn sẽ lên… “máy chém”, ít nhất là với truyền thông Anh vốn rất khắt khe. Còn nếu thắng Mourinho sẽ có tất cả. Vì thế, thật dễ hiểu khi MU đạt được mục tiêu vô địch và trở lại đấu trường Champions League, cảm xúc của Mourinho lại dâng trào đến như vậy.

Người ta có thể chê MU giành một chiến thắng xấu xí trước Ajax, chê MU đá quá tệ ở mùa Premier League năm nay. Nhưng sau tất cả, Mourinho đã giúp MU và Champions League về với nhau.

Giờ đây, Mourinho có thể tự hào và hạnh phúc với những gì mình đã làm được trong mùa đầu tiên dẫn dắt MU.

Chùm ảnh đầy cảm xúc của Mourinho trong trận chung kết Europa League:

Mourinho phát khóc sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Ông ôm các trợ lý và đội ngũ BHL MU.

Ôm các cầu thủ

MU vô địch Europa League, Mourinho mừng phát khóc ảnh 6

Và bắt đầu thể hiện những cử chỉ khó hiểu.

Chia sẻ với HLV Ajax.

Mourinho trong vòng tay các thành viên BHL.

Thể hiện cảm xúc với con trai Jose Mario.

MU vô địch Europa League, Mourinho mừng phát khóc ảnh 12

Được đội ngũ BHL tung hô.

Mourinho hôn cúp vô địch.

Mừng chức vô địch cùng cầu thủ MU.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.