MU lần đầu tiên không làm được 1 điều ở mùa này

(PLO)- Manchester United vừa thắng Brighton 2-0 trên sân nhà Old Trafford ở Premier League. Đội bóng của Ralf Rangnick giành được 3 điểm mà không thực hiện được bất cứ pha tắc bóng thành công nào trong hiệp 1.

Chiến thắng 2-0 trước Brighton nhờ các pha lập công trong hiệp 2 của Cristiano Ronaldo và Bruno Fernandes giúp Manchester United tiến thêm 1 bước trong cuộc chiến giành suất sự Champions League sau khi “quỷ đỏ” tạm vươn lên Top 4 Premier League.

Bất chấp việc giành được 3 điểm rất quan trọng, những câu hỏi nghiêm túc vẫn được đặt ra với HLV Ralf Rangnick và các cầu thủ về lối chơi của MU. Theo đó, lần đầu tiên ở mùa giải này, MU kết thúc hiệp 1 mà không thực hiện được bất cứ pha tắc bóng thành công nào.

Rangnick khẳng định điều quan trọng nhất là 3 điểm. ẢNH: MAN UNITED

Trong khi Rangnick hạnh phúc với 3 điểm giành được và không biết về con số thống kê tồi tệ đó, ông lại biết rất rõ về hiệp 1 đáng quên của MU khi bị Brighton ép sân. Rangnick đã so sánh hai hiệp đấu của MU như tác phẩm “Bác sĩ Jekyll và Hyde”. Đây là tác phẩm để chỉ về hai phong cách rất khác nhau.

Rangnick chia sẻ sau trận đấu: “Hiệp 1, Manchester United là ông Hyde, hiệp 2, chúng tôi là bác sĩ Jekyll và nó đã thay đổi kết quả trận đấu. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là phải có 3 điểm trước 1 đội đang có phong độ rất cao. Brighton cầm bóng rất chắc chắn, đầy tự tin và chúng tôi phải chấp nhận rủi ro nhiều hơn trong hiệp 2. Điều đó đã được đền đáp”.

Theo thống kê của tờ The Athletic (Anh), pha tắc bóng thành công đầu tiên của MU là của cầu thủ trẻ Anthony Elanga ở phút 50 sau pha tranh chấp bóng với Leandro Trossard. Sau đó, các tiền vệ phòng ngự Fred và Scott McTominay có 3 lần đánh chặn thành công.

Elanga cướp bóng thành công buộc Dunk phải phạm lỗi. ẢNH: GETTY

Trong lần đánh chặn thành công đầu tiên của McTominay đã dẫn đến bàn thắng mở tỉ số của Cristiano Ronaldo ở phút 51 với pha đi bóng và dứt điểm quyết đoán sát rìa vòng cấm địa Brighton.

Vài phút sau, Elanga có pha đánh chặn thành công thứ hai của riêng mình quan trọng không kém một bàn thắng. Elanga nhanh chóng lao đến cướp bóng trong chân của Lewis Dunk ngay trước vòng cấm địa khiến đội trưởng của Brighton phải phạm lỗi và nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân sau khi trọng tài check VAR.

HLV tạm quyền Ralf Rangnick của Manchester United đã chia sẻ về hai khoảnh khắc quan trọng định đoạt cục diện trận đấu vào đầu hiệp 2.

Sau khi check VAR, trọng tài rút thẻ đỏ đuổi Dunk khỏi sân. ẢNH: GETTY

Ralf Rangnick nhấn mạnh: “Manchester United đã ghi 1 bàn thắng và Lewis Dunk nhận thẻ đỏ sau pha lấy bóng xuất sắc từ Anthony Elanga. Đáng ra, tỉ số có thể là 3-0, 4-0 sau 75 phút nhưng chúng tôi dứt điểm không tốt trước khung thành. Trong 10 phút đầu tiên của hiệp 2, Manchester United đã có nhiều khoảnh khắc thành công và điều đó đã khiến đám đông ở sân Old Trafford dậy sóng”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.