MU lạc lõng, Solskjaer đổ lỗi cho trọng tài

(PLO)- HLV Ole Gunnar Solskjaer đã gián tiếp đổ lỗi cho trọng tài trong thất bại 0-1 của Manchester United trước West Ham United ở vòng 3 Carabao Cup.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rạng sáng nay (23-9), Manchester United đã bất ngờ nhận thất bại 0-1 trước West Ham United ở vòng 3 Carabao Cup (League Cup hay EFL Cup) ngay trên sân nhà Old Trafford.

Bàn thắng duy nhất trận đấu ở phút thứ 9 của Manuel Lanzini đã loại MU khỏi cuộc chơi ngay từ trận đấu đầu tiên. MU tỏ ra “lạc nhịp” khi các ông lớn khác như Mancheser City, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal bằng cách này hay cách khác đều giành quyền đi tiếp.

MU tỏ ra lạc lõng so với các đội mạnh khác tại Carabao Cup. ẢNH: AP

Thất bại này khiến MU phải từ bỏ mục tiêu danh hiệu ở đấu trường đầu tiên khi mà suốt gần 3 năm qua dưới thời Solskjaer, “quỷ đỏ” vẫn chưa giành được chiếc cúp nào. MU đã tung ra đến 27 pha dứt điểm ở trận này nhưng bàn thắng vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

Solskjaer không thể đổ lỗi cho các học trò bời họ chơi rất cố gắng. Chiến lược gia người Na Uy đã gián tiếp đổ lỗi cho trọng tài vì từ chối cho MU hưởng penalty sau pha tranh chấp trong vòng cấm giữa Mark Noble và Jesse Lingard.

Solskjaer vẫn chưa giúp MU giành chiếc cúp nào trong gần 3 năm qua. ẢNH: REUTERS

Sau trận đấu, Solskjaer chia sẻ với Sky Sports: “MU đã có khởi đầu chậm chạp và điều đó cần được giải quyết. West Ham ghi bàn thắng sớm và sau đó chúng tôi đã chơi tốt trong thời gian dài.

Các cầu thủ đã rất cố gắng nhưng những thông số không có ý nghĩa gì cả. Các chàng trai của tôi đã tung ra 27 pha dứt điểm. Chúng tôi đã tạo ra áp lực. Mason Greenwood vào sân và có 1 trận đấu tốt nhưng đôi khi áp lực không tạo ra bất cứ điều gì cả.

Greenwood đã tạo nên một tác động tích cực, cậu ấy chơi rất thanh thoát và sắc nét nhưng mọi thứ đã quá muộn. 6 hoặc 7 phút cuối trận, chúng tôi chơi tất tay và họ có thể đã ghi được một vài bàn thắng”.

Solskjaer cho rằng trọng tài phải thổi 11m cho MU trong pha Lingrard tranh chấp với Noble trong vòng cấm. ẢNH: GETTY

Theo quy định của LĐBĐ Anh (FA), các đội bóng không được chỉ trích trọng tài, nếu không họ sẽ bị phạt nặng. HLV Solskjaer không đề cập trực tiếp đến trọng tài nhưng ông cho rằng MU xứng đáng được hưởng quả 11m sau pha va chạm giữa Noble và Lingard trong vòng cấm.

Solskjaer cho biết: “Tôi không muốn nói quá nhiều nhưng đó là một quả phạt đền cho Jesse Lingard. Đây là một mùa giải dài. Chúng tôi đã chơi tốt. Không thể trách các cầu thủ về thái độ thi đấu. Chúng tôi còn những trận đấu lớn phía trước.

Đó là hành trình dài trong cả mùa giải. Manchester United còn vô số các trận đấu và tiếp tục làm những gì chúng tôi đang làm, cố gắng giành được kết quả tốt. Manchester United đã bị loại khỏi Carabao Cup. Điều đó không tốt chút nào nhưng chúng tôi sẽ tập trung cho trận đấu vào thứ bảy”.

MU chia tay danh hiệu đầu tiên khi thua ngay trên sân nhà Old Trafford. ẢNH: REUTERS

Vào lúc 18h30 ngày 25-9, Manchester United sẽ đối đầu với Aston Villa ở vòng 6 Premier League trên sân nhà Old Trafford.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.