MU chồng đủ 30 triệu bảng, Pep sẽ bán sao cho Mourinho

(PLO)- Thủ thành người Tây Ban Nha - David de Gea đã quyết chuyển đến Real Madrid khi yêu cầu BLĐ Manchester United đưa mình vào danh sách chuyển nhượng. Điều này khiến Mourinho đau đầu trong việc tìm thủ môn mới cho MU.

Hôm qua nhiều tờ báo Tây Ban Nha đồng loạt đưa tin David de Gea đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Real Madrid, đồng thời anh cũng viết đơn xin rời Man United. Để có được De Gea, Real phải chi ra số tiền lên đến 63 triệu bảng Anh.

Nếu điều này trở thành hiện thực, De Gea sẽ trở thành thủ môn có giá chuyển nhượng cao nhất thế giới. Kỷ lục cũ thuộc về thủ thành Buffon khi anh chuyển từ Parma sang Juventus với giá 32 triệu bảng Anh cách đây hơn chục năm.

Pep sẵn sàng đẩy Joe Hart về phía Mourinho.

Thông tin trên khiến HLV Mourinho và BLĐ Man Utd đau đầu nhưng họ buộc phải lao vào tìm kiếm thủ môn mới cho CLB. Theo đó, hàng loạt cái tên đã được đưa vào tầm ngắm như Donnarumma (AC Milan) hay Jan Oblak (Atletico Madrid) và mới nhất là thủ thành của Man City - Joe Hart.

Trong những thương vụ này, Joe Hart tuy là thủ môn của đội bóng kình địch nhưng lại dễ mua và giá rẻ nhất. Hiện Hart đã là người thừa của Man. City dưới thời Pep Guardiola, anh được đem cho Torino (Ý) mượn từ đầu mùa bóng này.

Theo The Sun (Anh), chỉ cần MU chấp nhận bỏ ra 30 triệu bảng Anh, Pep sẵn sàng nhả thủ môn đội tuyển Anh cho Mourinho và MU. Trước đây Sir Alex từng không chịu bỏ ra 100.000 bảng Anh để mua Hart, để rồi anh này đến Man. City và tỏa sáng rực rỡ trong màu áo xanh trong gần chục năm.

Hart đang là người thừa của Man. City.

Hiện Hart còn hai năm hợp đồng với Man. City và đang hưởng mức lương 120.000 bảng Anh/tuần. Everton, Chelsea và Liverpool được cho là cũng quan tâm đến thủ thành tuyển Anh nhưng bản thân Hart lại mong muốn trở lại Manchester làm lại sự nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.