MU chính thức bổ sung 2 ngôi sao vào đội 1

(PLO)- MU chính thức bổ sung 2 ngôi sao vào đội 1 trước kỳ chuyển nhượng mùa hè.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

MU chính thức bổ sung 2 ngôi sao vào đội 1, bao gồm Tyler Fredricson và Chido Obi. MU đã công nhận Tyler Fredricson và Chido Obi là thành viên đội một khi bộ đôi tài năng trẻ này bắt đầu có nhiều phút ra sân hơn trong những tuần gần đây dưới thời HLV Ruben Amorim. Việc hỗ trợ các cầu thủ trẻ là một phần trong DNA của "quỷ đỏ" và điều đó vẫn tiếp tục.

Fredricson và Obi hiện đã xuất hiện trên trang web chính thức của Manchester United trong mục hồ sơ cầu thủ đội một. Tyler Fredricson, 20 tuổi, đã ra mắt Manchester United trong trận thua 1-0 trước Wolves tại Premier League vào tháng trước.

Trong khi đó, Chido Obi chuyển đến Manchester United từ Arsenal sau khi được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở độ tuổi của mình. Tiền đạo mới 17 tuổi này đã có trận ra mắt chính thức MU trong trận thua 4-3 trước Brentford tại Premier League vào đầu tháng này.

mu-chido-obi.jpg
MU chính thức bổ sung 2 ngôi sao vào đội 1, trong đó có Chido Obi. ẢNH: GETTY

Cả hai cầu thủ đều được đưa vào danh sách dự bị vào Chủ Nhật khi MU bị West Ham đánh bại 2-0 trên sân nhà Old Trafford ở vòng 36 Premier League, nhưng cuối cùng không được ra sân phút nào. Hậu vệ Fredricson vẫn có thể góp mặt trong trận chung kết Europa League gặp Tottenham sau khi được thêm vào danh sách B của MU, giữa lúc đội hình của Amorim đang mất 4 trung vệ vì chấn thương.

Tuy nhiên, Chido Obi không đủ điều kiện để tham gia trận chung kết Europa League với Tottenham vào tuần tới sau khi MU không đăng ký cầu thủ người Đan Mạch này vào đội hình được sửa đổi vào tháng 2.

HLV Ruben Amorim của MU trước đây đã hết lời khen ngợi Fredricson khi ông chia sẻ vào tháng trước: "Fredricson thực sự điềm tĩnh, thực sự khiêm tốn, trong mọi buổi tập luyện với đội một, cậu ấy thực sự tập trung vào mọi chi tiết của buổi tập. Fredricson thực sự giỏi với bóng, và đó là một cơ hội tốt cho cậu ấy."

Trong khi đó, Chido Obi đang tìm cách tận dụng những vấn đề mà MU gặp phải trên hàng công. Một số tiền đạo chủ chốt của MU đang vật lộn để có thể ghi bàn và cầu thủ tuổi teen Obi đã được trao cơ hội từ băng ghế dự bị. HLV Ruben Amorim đã yêu cầu Obi phải bình tĩnh và tập trung tập luyện.

MU chính thức bổ sung 2 ngôi sao vào đội 1,MU
Fredricson nhận rất nhiều lời khen từ HLV Ruben Amorim. ẢNH: GETTY

"HLV Ruben Amorim chỉ bảo tôi phải khiêm tốn và tiếp tục làm việc chăm chỉ mỗi ngày", Chido Obi nói về lời khuyên của Amorim, "Và hy vọng tôi sẽ sớm có thêm nhiều cơ hội hơn. Bố và mẹ tôi luôn bảo tôi phải là người tốt và lắng nghe HLV của mình vì họ muốn tôi trở nên tốt hơn, vì vậy điều đó thật tốt".

Chido Obi nói thêm: "Tôi đã học được cách trở nên thông minh hơn và suy nghĩ nhanh hơn khi tập luyện với đội một vì các trận đấu trong bóng đá hiện đại diễn ra nhanh hơn so với bóng đá Học viện trẻ. Việc tập luyện với đội 1 mỗi ngày giúp ích cho tôi rất nhiều".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.