Vòng 34 Premier League, Burnley - Manchester United (0-2)

MU áp sát top 4, Mourinho vẫn buồn vì Pogba chấn thương

(PLO)- Dù gặp khó khăn lớn về lực lượng nhưng Manchester United vẫn có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước chủ nhà Burnley nhờ hai bàn thắng của "siêu dự bị" Rooney và Martial. Trong những phút cuối, Pogba phải rời sân vì chấn thương.

Trước cuộc đối đầu với chủ nhà Burnley tại vòng 34 giải ngoại hạng Anh, Man Utd gặp tổn thất lớn về lực lượng khi những Ibrahimovic, Rojo, Jones Smalling, Mata không thể ra sân vì chấn thương. Đa phần trong số đó đều phải nghỉ hết mùa giải.

Dù vậy, Mourinho vẫn cất nhiều trụ cột trong trận đấu này như Rashford hay Mkhitaryan để dành cho trận chiến “6 điểm” với đội cùng TP Man City trong trận đấu bù vào giữa tuần sau.

MU áp sát top 4, Mourinho vẫn buồn vì Pogba chấn thương ảnh 1
Chủ nhà Burnley gây khó cho MU bằng những tình huống bóng bổng.

Trong bối cảnh các đội cạnh tranh trong top 4 như Chelsea, Tottenham, Man City, Arsenal bận đá bán kết FA Cup, MU càng có động lực phải đá thắng trong trận đấu này.

Vì thế, dù không tung ra sân đội hình mạnh nhất nhưng MU vẫn chiếm ưu thế trên sân so với chủ nhà Burnley ngay sau tiếng còi nhập cuộc. Chủ nhà là đội có cơ hội trước nhưng MU mới là đội có tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm hơn ở những phút đầu trận nhưng hết Fellaini và đặc biệt là Rooney đều bỏ lỡ trong những pha dứt điểm cận thành.

Trong khi đó, các pha tấn công của Burnley ở hiệp đấu này chủ yếu tận dụng những tình huống treo bóng bổng nhằm gây khó cho thủ thành De Gea. Chỉ như vậy thôi đã khiến hàng thủ MU nhiều phen sóng gió. Chống bóng bổng luôn là điểm yếu muôn thuở của các học trò HLV Mourinho.

Đến phút 21, MU có bàn thắng phá vỡ thế bế tắc từ nỗ lực tuyệt vời của Martial. Trong một pha phản công nhanh từ phần sân nhà, Martial dốc bóng tốc độ rồi chuyền cho Herrera, cầu thủ người Tây Ban Nha nhận bóng rồi thực hiện đường chuyền chuẩn xác cho chính Martial dứt điểm cận thành mở tỉ số 1-0 cho M.U.

MU áp sát top 4, Mourinho vẫn buồn vì Pogba chấn thương ảnh 2

Martial mở điểm cho MU.

MU áp sát top 4, Mourinho vẫn buồn vì Pogba chấn thương ảnh 3

MU áp sát top 4, Mourinho vẫn buồn vì Pogba chấn thương ảnh 4
Rooney ấn định chiến thắng 2-0 cho MU ngay trong hiệp 1.

Đến phút 39, sau nhiều tình huống bỏ lỡ, Rooney lên tiếng bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Ở tình huống này, Pogba có đường chuyền chuẩn xác cho Martial băng xuống dứt điểm không thắng thủ thành Heaton nhưng Rooney rất nhanh ập vào sút bóng ở cự ly gần ghi bàn cho Man United.

Sau bàn thua thứ hai, chủ nhà cố gắng đẩy cao đội hình để tìm ít nhất một bàn thắng tạo động lực cho hiệp hai. Những phút cuối hiệp, Burnley có hai cơ hội liên tục từ những tình huống bóng bổng nhưng đều không thể dứt điểm thành công. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về đội khách.

Bước sang hiệp hai, đội khách MU vẫn nắm thế chủ động trên sân, tuy nhiên MU thi đấu rất cầm chừng nhằm dưỡng sức mà không mặn mà tấn công ghi thêm bàn thắng. Nhận ra điều này, chủ nhà Burnley đã đẩy cao đội hình tấn công trong những phút cuối.

Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng không đủ lực để gây nhiều khó khăn cho khung thành thủ thành thủ môn De Gea. Trong khi đó, khoảng gần cuối trận HLV Mourinho cũng lần lượt tung Rashford và Mkhitaryan vào sân nhằm làm nóng cho trận cầu với Man City vào giữa tuần.

Những phút cuối, Pogba phải rời sân vì chấn thương và chưa rõ vết thương của Pogba có nghiêm trọng hay không. 2-0 nghiêng về MU cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

MU áp sát top 4, Mourinho vẫn buồn vì Pogba chấn thương ảnh 5
Pogba rời sân vì chấn thương khi trận đấu trôi dần về những phút cuối.

Thắng trận này, MU đã rút ngắn khoảng cách với đội xếp thứ 4 Man City chỉ còn 1 điểm. Đáng nói hơn, M.U chỉ thua đội đứng thứ 3 Liverpool 3 điểm và đá ít hơn đối thủ một trận.

Đội hình ra sân của hai đội:

Burnley: Heaton, Lowton, Keane, Mee, Ward, Boyd, Barton, Hendrick, Brady, Gray, Barnes.

Dự bị: Flanagan, Defour, Westwood, Gudmundsson, Tarkowski, Pope, Agyei.

Manchester United: De Gea, Young, Bailly, Blind, Darmian, Ander Herrera, Fellaini, Pogba, Lingard, Rooney, Martial.

Dự bị: Carrick, Rashford, Romero, Mkhitaryan, Shaw, Fosu-Mensah, Tuanzebe.

Bàn thắng: Martial (21’), Rooney (39’)

MU áp sát top 4, Mourinho vẫn buồn vì Pogba chấn thương ảnh 6

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.