M.U 3-1 Brugge: Đặt một chân vào vòng bảng Champions League

(PLO) - Mặc dù gặp phải đôi chút khó khăn khi bị thủng lưới trước, thế nhưng các chàng trai áo đỏ vẫn tự tin thi đấu, đè bẹp CLB nhỏ bé của Bỉ với tỷ số 3-1. Qua đó chắc chắn đặt một chân tham dự vòng bảng C1 năm nay.

M.U không có bất kỳ sự thay đổi nào ở đội hình xuất phát so với chiến thắng 1-0 trước Aston Villa vào cuối tuần qua. Sự thay đổi duy nhất là ở trên ghế dự bị khi Fellaini thế chỗ McNair. Trận đấu bắt đầu với tinh thần quyết tâm cao độ của các cầu thủ đội chủ nhà. Nhưng quỷ đỏ lại là đội sớm bị đội khách dội cho một gáo nước lạnh vào mặt. Ngay phút thứ 9, tiền vệ Carrick đã có tình huống phản lưới nhà khiến M.U bất ngờ hứng chịu bàn thua sớm. Víctor Vázquez là người thực hiện pha đá phạt rất khó chịu, khiến Carrick lóng ngóng đốt lưới nhà trong một nỗ lực phòng ngự. 

M.U 3-1 Brugge: Đặt một chân vào vòng bảng Champions League ảnh 1

Một ngày thi đấu thăng hoa của cầu thủ Hà Lan. Depay đã có trận đấu xuất sắc nhất kể từ đầu mùa giải cho M.U

Là đội nhập cuộc tốt hơn nhưng M.U lại bất ngờ để thủng lưới trước, một bất lợi không nhỏ của đội chủ nhà. Thế nhưng, không lâu sau khi khiến HLV Van Gaal phải đỏ mặt, chính tiền vệ người Anh đã trực tiếp kiến tạo, giúp Depay ghi bàn gỡ hoà, chuộc lỗi trước mặt ông thầy nóng tính. Nhận đường chuyền từ Carrick, Memphis Depay có pha xử lý xuất sắc, đi bóng thoải mái để loại bỏ hàng loạt các hậu vệ của Brugge trước khi tung cú đá chân phải chính xác gỡ hòa 1-1 cho đội quân của Van Gaal. Thêm một lần nữa ở mùa giải, quỷ đỏ cần đến những sự toả sáng của các cá nhân để thay đổi cục diện trận đấu.

Trút bỏ được gánh nặng trên những đôi chân, quỷ đỏ như tìm lại được chính mình khi các tình huống tấn công cũng dần dần trở nên mạch lạc hơn. Bộ ba nguyên tử nơi hàng tiền vệ là Depay, Matta cùng Januzaj đang hoạt động vô cùng năng nổ trên hàng công. Chính sự cơ động, biến hoá của bộ ba này đã khiến Brugge chỉ còn biết cố gắng phòng ngự. Và điều gì cần tới thì sẽ tới, các CĐV M.U không phải chờ đợi lâu sau bàn gỡ hoà để chứng kiến bàn vuợt lên dẫn trước của quỷ đỏ. Phút 43, một lần nữa Depay tỏa sáng rực rỡ để trở thành đấng cứu rỗi cho đội chủ nhà. Nhận bóng từ phía cánh trái, cầu thủ người Hà Lan đi bóng rồi dứt điểm ngoạn mục đưa bóng vào góc xa tuyệt đẹp giúp Quỷ đỏ vượt lên dẫn trước đội bóng của Bỉ. Hiệp 1 khép lại với sự thi đấu thăng hoa đáng kinh ngạc của cầu thủ mang áo số 7.

Đội khách mặc dù thi đấu đầy quyết tâm song vẫn khó tránh được một thất bại ngay trên đất Anh

Sang hiệp hai, Brugge có rất ít cơ hội phản công khi Man Utd tỏ ra quá xuất sắc khi thực hiện tốt các tình huống đánh chặn. Sự có mặt của Schweinsteiger thay cho Carrick khiến hàng phòng ngự áo đỏ vững vàng hơn. Không những thế, Brugge tiếp tục gặn hạn, mất người ở phút 80 giúp Man Utd có thêm lợi thế. Tận dụng tối đa cơ hội có được, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Fellaini đã tận dụng rất tốt lợi thế này để có bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 trước đội bóng nước Bỉ. 

Giành chiến thắng với tỷ số 3-1, M.U đang trở thành đội có nhiều ưu thế và gần như chắc chắn đặt một chân vào chơi vòng bảng Champion League năm nay.

Thắng dễ tại lượt đi, M.U tràn trề cơ hội góp mặt tại đấu trường số 1 châu Âu sau đúng 1 năm vắng mặt

Đội hình thi đấu

Man Utd: Romero, Darmian, Smalling, Blind, Shaw, Carrick (Schweinsteiger), Schneiderlin, Mata, Memphis, Januzaj (Chicharito), Rooney (Fellaini).

Brugge: Bruzzese, Duarte, Cools, De Bock, Mechele, Bolingoli Mbombo, Simons, Vazquez, Vormer, Diaby, Dierckx.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.