Mourinho vừa lo vừa giận dù MU thắng to

(PLO)- Dù Manchester United thắng to Basel đến 3-0 ở lượt trận đầu tiên Champions League nhưng HLV Jose Mourinho có rất nhiều điều không hài lòng về các học trò và về trận đấu này.

MU đã thắng Basel nhờ ba bàn thắng của Marouane Fellaini, Romelu Lukaku và Rashford nhưng Mourinho vẫn có nhiều điều không vui sau trận thắng này. Mourinho có lý do để hài lòng về mặt tỉ số và điểm số nhưng về con người và cách chơi của Man United trong trận gặp Basel khiến chiến lược gia người Bồ Đào Nha không hài lòng.

Mourinho có lí do để lo lắng về tình hình lực lượng cũng như thái độ thi đấu của cầu thủ MU.

Đầu tiên là về mặt con người, Pogba phải rời sân vì chấn thương gân khoeo khi hiệp 1 mới trôi qua được 19 phút. Chấn thương này được dự đoán sẽ khiến Pogba ngồi ngoài trong vài tuần sắp tới.

Mất một cầu thủ quan trọng như Pogba là điều Mourinho không hề mong muốn. Dù MU hiện tại có một đội hình rất dày, rất chất lượng nhưng Pogba được xem là cầu thủ không thể thay thế ở MU hiện tại.

Vấn đề nữa khiến Mourinho không hài lòng, thậm chí giận dữ chính là thái độ thi đấu của các cầu thủ Man Utd ở trận này.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, Mourinho cho biết: “Sau khi tỉ số là 2-0, tôi nghĩ mọi thứ đã thay đổi. Chúng tôi dường như đã dừng lại không thi đấu, ngừng suy nghĩ, ngừng tập trung vào trận đấu. Chúng tôi đã ngừng đưa ra các quyết định đúng trên sân và điều đó có thể khiến chúng tôi gặp rắc rối”.

“Đây là một quyết định tồi tệ, các cầu thủ như nghĩ mình đang đá bóng “ảo”, chơi trò Play Station. Tôi không thích điều này chút nào, tôi không thích cầu thủ của tôi đánh cược như vậy. Họ có thể nghĩ rằng 2-0 là tỉ số an toàn và nằm trong tầm kiểm soát nhưng bóng đá là bóng đá và bạn phải tôn trọng đối thủ”, Mourinho phê phán cầu thủ nhà.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.