Mourinho: Hãy nghe tôi, đừng nghe 'cò'

(PLO)- Ở MU có quá nhiều cầu thủ giỏi cạnh tranh vị trí của nhau và Martial là trường hợp như thế. Tiền đạo Pháp muốn chạy trốn khỏi Old Trafford nhưng đã bị Mourinho... phủ đầu.

Tiền đạo Pháp Anthony Martial có ý lơ là trong tập luyện và thi đấu như muốn biến khỏi MU. Trước thực tế như vậy, Mourinho đã lên tiếng dằn mặt Martial: “Hãy nghe tôi, cậu không được nghe người đại diện của cậu”.

Martial nản vì quá nhiều cầu thủ cạnh tranh vị trí của mình.

Mùa năm ngoái, tiền đạo Martial là tay săn bàn hàng đầu của MU với 17 bàn thắng. Nhưng sang mùa thứ hai này, dưới triều đại Mourinho, Martial mới chỉ ghi được tám bàn. Và dường như Mourinho hiểu được Martial đang giở trò để chuẩn bị chuồn khỏi MU theo kế hoạch đạo diễn của người đại diện (cò). Nhiều khả năng là Martial muốn đến Sevilla của Tây Ban Nha.

Sau trận thắng của MU trước Boro 2-1 hôm thứ Bảy, một trận đấu mà Martial chơi rất hay, Mourinho dường như đã “đọc ra” suy nghĩ của Martial lẫn kịch bản của người đại diện cầu thủ Pháp này.

Thực tế vị trí của Martial tại Old Trafford là quá chật chội khi ở đó có quá nhiều cầu thủ giỏi kể cả Paul Pogba nhưng Martial vẫn có thể cạnh tranh được.

Mourinho nói thêm: “Tôi biết cậu ấy chơi hay, ghi bàn và chiến đấu, tôi biết tài năng của cậu ấy là đỉnh… nhưng cậu ấy phải nghe tôi chứ không phải nghe cò. Hằng ngày tôi đọc báo và có nghe thấy Sevilla đang muốn có cậu ấy, giữa lúc vị trí của Martial ở MU có nhiều cầu thủ cạnh tranh nên cậu ấy muốn đi”.

Mourinho đã “nắn gân” Martial và phủ đầu cả tay cò là người đại diện của tuyển thủ Pháp này. Với tuyên bố của Mourinho, có lẽ Martial sẽ không đi đâu hết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.