Chelsea sau khi bị loại ở vòng 4 League Cup:

Mourinho bất lực và thách thức

(PLO)- Lại bị một đội bóng vô danh nữa hạ nhục sau trận thua tại Premier League trước West Ham, đó là Stoke City. HLV Mourinho vẫn thách thức “Tôi ngủ ngon dù đội bị loại”.

Vòng 4 League Cup được xem như nơi để Mourinho cùng học trò tìm lại sự tự tin sau chuỗi kết quả tệ hại tại giải ngoại hạng bằng việc thắng Stoke City. 

Nhưng không, thầy trò Mourinho tại tiếp tục thua, thua trên chấm luân lưu sau 120 phút hòa nhau 1-1. “Tội đồ” của trận đấu chính là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa trước - Eden Hazard, anh sút hỏng quả phạt đền khiến Chelsea thua Stoke 4-5 và bị loại. Thủ môn Jack Butland đã cản phá thành công cú sút của Eden.

Mourinho bất lực và thách thức ảnh 1
 Mourinho đã bắt đầu nói nhảm “tự sướng” để che lấp sự cạn “phép” của mình

Đang đối mặt với sự chỉ trích, hoài nghi, bị FA chiếu tướng và bị phạt, Mourinho đang có dấu hiệu bướng bỉnh và thách thức ra mặt. Trong phòng họp báo, ông đã nổi đóa với báo chí và tung ra câu nói: “Tôi ngủ ngon sau trận thua này. Tôi còn ngày mai,  còn có một gia đình tuyệt vời và ngủ ngon từng đêm. Tôi có một sự nghiệp 15 năm cầm quân đáng tự hào và hoành tráng”.

Mourinho tiết lộ rằng ông đã thiếu sự hậu thuẫn từ học trò của mình. Họ đã không chơi để thắng trận. Điều đó là điên khùng không phải vì tôi mà vì chính chính họ (cầu thủ). Mourinho kết luận: “Thật là điều lạ lùng đến khó hiểu khi cầu thủ chống lại tôi".

Chelsea thua trận này ở vòng 4 League Cup lại còn thiệt quân khi Diego Costa phải rời sân phút 33 vì chấn thương và sau đó đến thẳng bệnh viện.

Dường như trong Mourinho đã cạn kiệt điều đặc biệt rồi. 15 năm sự nghiệp cầm quân hoành tráng, “người đặc biệt” đã hết phép và bắt đầu “ăn mày dĩ vãng” bằng việc tự sướng và chỉ trích ngay cầu thủ của mình rồi lại bảo vệ họ.

Thời điểm lẫy lừng nhất của Mourinho chính là cú ăn ba cùng Inter năm 2010 với ngôi vô địch Champions League, Serie A và Cúp Ý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.