Một tuyển thủ Myanmar ở lại Nhật, vì về nhà sợ bị giết

(PLO)-Sau khi thua Nhật 0-10, thủ môn Pyai Lyan Aung xin ở lại Nhật vì  sợ bị giết khi về nước.

Thủ môn Pyai Lyan Aung đã chọn cách ở lại Nhật sau trận thua Nhật 0-10 ở vòng loại World Cup 2022, bảng F. Anh nói rất sợ khi về nhà sẽ bị giết và liên lụy đến người thân.

Những ngày tuyển Myanmar rời đất nước sang Chiba để làm khách trước tuyển Nhật ở bàng F, vòng loại World Cup 2022, các nhân viên an ninh của chế độ quân đội đang nắm quyền ở Myanmar đã đến “thăm” các gia đình của các tuyển thủ Myanmar.

Thủ môn Pyai Lyan Aung (giữa) ở lại Nhật vì về nhà sợ bị giết.   Ảnh: B.P

Ở Myanmar từ khi bất ổn chính trị, lãnh đạo dân chủ Aung San Suu Kyi bị quân đội giam lỏng, tình hình xã hội liên tục phức tạp leo thang. Người dân khắp Myanmar đòi thả bà Suu Kyi và trả lại chính quyền cho nhân dân. Các nhà thể thao lớn, đội tuyển bóng đá cũng tham gia vào cuộc đấu tranh này nhằm gâ tiếng vang lớn ra trường quốc tế.

Trước khi tuyển Myanmar tập trung chuẩn bị sang Nhật thì thủ môn số 1 Kyaw Zin Htet từ chối phục vụ đất nước bằng việc không lên tuyển Myanmar.

Rồi đội củng sang Nhật khi trận đấu giữa Nhật - Myanmar (Nhật thắng 10-0), hàng trăm người du học sinh, công tác tại Chiba đã tập trung bên ngoài sân và thể hiện thông điệp chính trị đòi dân chủ và thả bà Aung San Suu Kyi ra.

Đội tuyển Myanmar tại đó cũng có những động thái ủng hộ. Cụ thể thủ môn Pyai Lyan Aung đã đưa ba ngón tay lên và hô to: “Chúng tôi cần công lý”.

Tại quê nhà Myanmar lúc đó các gia đình của các tuyển thủ được an ninh “ghé thăm”.

Thủ môn Pyai Lyan Aung đã xin phép nhà chức trách Nhật để tạm thời ở lại đó vì về sợ nguy hiểm tính mạng.

Thư ký Văn phòng Thủ tướng Nhật, Katsunobu Kato nói: “Nhà nước Nhật phải có trách nhiệm với Aung và lắng nghe ước muốn của Aung là gì”

Thủ môn này nói thẳng, anh đang rất lo lắng cho tính mạng của người thân tại Myanmar, còn bản thân anh chỉ muốn quay về nhà khi chính quyền sở tại trao trả quyền lực lại cho lãnh đạo dân chủ Aung San Suu Kyi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.