Mỹ

Một phụ nữ bắt cướp trước khi 'lâm bồn'

(PLO) - Cảnh sát của thành phố Flint, bang Michigan (Mỹ), cho biết một người phụ nữ đã sinh con ngay sau khi cô cùng gia đình bắt giữ tên cướp trong bãi xe cửa hàng tạp hóa.
Sở Cảnh sát Flint cho hay vào ngày 15-9 vừa qua, tại khu vực bờ đông của thành phố, khi người phụ nữ này đang chuyển những món đồ vừa mua từ cửa hàng vào ô tô thì một người đàn ông bất ngờ giật ví của cô. Cô gái đang mang thai này lập tức đuổi theo tên cướp và bị hắn xô ngã.

Tờ nhật báo Flint tường thuật rằng hai người qua đường đã chặn tên cướp và trả lại ví cho người phụ nữ này. Tên cướp cố gắng thoát thân nhưng gia đình người phụ nữ này đã giữ hắn cho đến khi cảnh sát đến.

 Mark Newton, 30 tuổi

Tên cướp là Mark Newton, 33 tuổi. Hắn bị kết tội cướp giật không vũ khí và bị phạt 8000 đô-la Mỹ. Án phạt này sẽ chưa có hiệu lực ngay tức thì nếu như hắn có luật sư.
Về người phụ nữ kia: cô ấy đã sinh con ngay ngày hôm sau.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.