‘Minh cô đơn’ bị suy tim, cộng đồng hỗ trợ hơn 800 triệu đồng để chữa bệnh

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Minh, thường gọi “Minh cô đơn”, nhập viện vì suy tim nặng, tràn dịch ổ bụng, được cộng đồng chung tay hỗ trợ hơn 800 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-9, bác sĩ Ngô Đức Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai xác nhận bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Văn Minh (63 tuổi, còn gọi “Minh cô đơn”, “hiệp sĩ làng đại học TP.HCM”).

Hơn 10 năm Minh 'cô đơn' làm chuyện bao đồng

Hơn 10 năm Minh 'cô đơn' làm chuyện bao đồng

(PLO)- Những người đi ngang qua ngã tư Quốc phòng đã rất quen thuộc hình ảnh người đàn ông ngồi bên chiếc bảng: “Bơm, vá xe miễn phí” cùng bộ đồ nghề sửa xe cũ kỹ. Đó là ông Nguyễn Văn Minh hay còn gọi vui với cái tên “Minh cô đơn”.

Ông Minh từng là nhân vật làm nhiều điều tốt, truyền cảm hứng và đã được báo Pháp Luật TP.HCM có nhiều bài phản ánh từ những năm trước.

Minh cô đơn.jpg
Hơn 800 triệu đồng được cộng đồng tiếp sức “Minh cô đơn” vượt bệnh hiểm nghèo.

Ông Minh nhập viện khoảng một tuần trước trong tình trạng bụng to dần, phù hai chân, khó thở và mệt mỏi. Chẩn đoán ban đầu cho thấy ông bị suy tim nặng, tràn dịch ổ bụng, gan tổn thương. Hiện ông đang nằm tại khoa Tim mạch và dự kiến sẽ xuất viện vào ngày 17-9.

Bác sĩ Tuấn cho biết trong những ngày điều trị, ông Minh nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng. Tài khoản kêu gọi ủng hộ chi phí chữa bệnh đã tiếp nhận hơn 800 triệu đồng – gấp nhiều lần mục tiêu ban đầu. Tuy nhiên, ông Minh không muốn tiếp xúc đông người và ngại làm phiền những người đến thăm.

Trước đó, thông tin về ông Minh mắc bệnh hiểm nghèo khiến nhiều thế hệ sinh viên Làng đại học ở Thủ Đức, TP.HCM và cộng đồng mạng xúc động. Suốt hơn 30 năm sống tại đây, ông Minh nổi tiếng với tấm lòng nghĩa hiệp: thường xuyên vá xe, chở đồ miễn phí cho sinh viên nghèo, thậm chí nhiều lần tham gia truy bắt cướp để bảo vệ các bạn trẻ.

Năm 2020, khi bị mất chiếc xe ba gác – phương tiện duy nhất để mưu sinh và giúp đỡ sinh viên, ông được mọi người hỗ trợ mua xe mới cùng 17 triệu đồng tiền mặt. Số tiền này, ông không giữ lại cho mình mà dùng để mua ba xe máy cũ tặng lại cho sinh viên khó khăn.

Sinh ra đã mồ côi, lớn lên trong cảnh thiếu thốn, nhưng “Minh cô đơn” luôn sống nghĩa tình và lặng lẽ cống hiến cho cộng đồng. Lần này, khi ông bệnh nặng phải nhập viện, chính cộng đồng lại chung tay để tiếp thêm nghị lực cho người đàn ông được xem là “hiệp sĩ của làng đại học”.

Nhiều sinh viên nhắn tin, hỗ trợ "chú Minh cô đơn"

Những ngày qua, thông tin ông "Minh cô đơn”, người từng rong ruổi khắp Làng Đại học Quốc gia TP.HCM để giúp sinh viên vá xe, chuyển trọ, đuổi cướp,... đang chống chọi với bệnh tim và gan tiến triển nặng đang được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng đặc biệt là những sinh viên đã, đang và từng sống tại làng Đại học TP.HCM.

Trang Facebook Phong Bụi với hơn 2,7 triệu lượt theo dõi đã thông tin rằng ngay khi ông "Minh cô đơn" nằm viện, hộp thư của Phong Bụi nhận về hơn 1.400 tin nhắn và 39 email. Tất cả đều nhắc tên “chú Minh Cô Đơn”. Những thế hệ sinh viên ký túc xá, từ khu A, khu B cho đến những cựu sinh viên giờ đã ở khắp bốn phương, ai cũng nhớ về một người đàn ông đã dành cả đời để giúp đỡ các sinh viên.

Trước đó, vì bệnh của ông "Minh cô đơn", tài khoản Phong Bụi đã kêu gọi sự ủng hộ của các mạnh thường quân để hỗ trợ cho ông Minh chữa bệnh.

Nhiều thế hệ sinh viên được người đàn ông Minh giúp đỡ đã chung tay ủng hộ để ông có tiền chữa bệnh.

Sau 1 ngày kêu gọi, đông đảo các thế hệ sinh viên, những người từng gắn bó và được ông Minh “cô đơn” hỗ trợ đã chung tay ủng hộ với số tiền hơn 795,2 triệu đồng. Và đến 6 giờ sáng ngày 16-9, tài khoản Phong Bụi đã chính thức đóng chiến dịch kêu gọi hỗ trợ và ghi nhận con số hỗ trợ từ các mạnh thường quân là hơn 840,4 triệu đồng.

VĂN HÀ

Hơn 10 năm Minh 'cô đơn' làm chuyện bao đồng

Hơn 10 năm Minh 'cô đơn' làm chuyện bao đồng

(PLO)- Những người đi ngang qua ngã tư Quốc phòng đã rất quen thuộc hình ảnh người đàn ông ngồi bên chiếc bảng: “Bơm, vá xe miễn phí” cùng bộ đồ nghề sửa xe cũ kỹ. Đó là ông Nguyễn Văn Minh hay còn gọi vui với cái tên “Minh cô đơn”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.