Mệt mỏi và hạnh phúc săn vé xem bóng đá miễn phí ở Campuchia

(PLO)- Chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, khoảng 30.000 chiếc vé xem trận thứ hai của chủ nhà U-22 Campuchia tiếp khách Philippines chiều 2-5 đã hết sạch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên đoàn bóng đá Campuchia (FFC) cho biết đã phát khoảng 30.000 vé cho các trận đấu vòng loại bảng A diễn ra ngày 2-5. Vé đã được phát tận tay người hâm mộ vào chiều 1-5 tại sân vận động Olympic Quốc gia và bốn địa điểm khác ở Phnom Penh.

Khác với lần săn vé xem trận khai mạc, các cổ động viên không đặt qua ứng dụng trên điện thoại di động do liên tục bị nghẽn. Thay vào đó, mọi người rủ nhau đến năm địa điểm kiên nhẫn xếp hàng chờ Ban tổ chức mở cửa phát vé tận tay.

Có khoảng 30.000 vé cho hai trận đấu chiều 2-5 nhưng không phải ai cũng gặp may mắn như cô gái này. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Có khoảng 30.000 vé cho hai trận đấu chiều 2-5 nhưng không phải ai cũng gặp may mắn như cô gái này. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Theo quy định, mỗi người hâm mộ chỉ được phát một vé, nhưng họ đều có thể sử dụng vé này để xem cả hai trận vòng loại, trong đó Myanmar sẽ chơi trận đầu tiên với Đông Timor (lúc 16 giờ) và Campuchia sẽ gặp Philippines (lúc 19 giờ) ngày 2-5 cùng trên sân vận động Olympic.

Hàng nghìn cổ động viên đã chờ đợi hàng giờ đồng hồ để nhận vé vào xem các trận đấu, nhưng vẫn có một số đông không có, do khan hiếm vé. Ngay cửa sân Olympic, phải đến 18 giờ 30 mới phát vé miễn phí nhưng vì quá đông người hâm mộ chờ đợi dưới cái nắng gay gắt, buộc các nhà tổ chức phải mở cửa sớm, từ hơn 16 giờ.

Do người xếp hàng chờ nhận vé miễn phí quá đông, các nhà tổ chức ở sân vận động Quốc gia Olympic đã phải mở cửa phát sớm hơn quy định. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Do người xếp hàng chờ nhận vé miễn phí quá đông, các nhà tổ chức ở sân vận động Quốc gia Olympic đã phải mở cửa phát sớm hơn quy định. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Seng Piseth, 18 tuổi, một cổ động viên trẻ vô cùng đam mê bóng đá, và người bạn 19 tuổi Lay Kosal, đã chờ hàng giờ đồng hồ trước khi vé được giao, thời báo Khmer cho biết. Piseth cho biết anh thích xem các trận đấu tại sân vận động hơn là xem qua tivi hoặc các màn hình lớn trực tuyến ngoài sân, bởi cảm thấy sự kết nối sinh động hơn với cầu thủ và trận đấu.

“Có rất nhiều người chờ đợi để lấy vé. Vì vậy, tôi phải đến sớm để đảm bảo có thể lấy được một chiếc đúng giờ” - Piseth nói - “Có một chút khó khăn vì trời nóng. Tuy nhiên, tôi cảm thấy hạnh phúc vì tôi có một cái. Tôi rất háo hức được xem trận đấu thứ hai của đội tuyển quốc gia Campuchia”.

Cảnh sát Campuchia vừa làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, vừa hướng dẫn các bạn trẻ cách nhận vé miễn phí. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Cảnh sát Campuchia vừa làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, vừa hướng dẫn các bạn trẻ cách nhận vé miễn phí. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Roeung Sreyphorn, 19 tuổi, cũng đến để mua vé xem trận đấu. Cô nói rằng mình không phải là một fan hâm mộ lớn của bóng đá, nhưng đội Campuchia vừa có một số màn trình diễn tuyệt vời gần đây, đặc biệt là trận mở màn đại thắng Đông Timor 4-0.

Trong khi một số cảm thấy hào hứng vì nhận vé, cũng có một số người hâm mộ thất vọng vì đến muộn không có vé. Heal Chenda, 18 tuổi, đến từ Takeo để tìm vé miễn phí tại sân vận động Quốc gia Olympic. “Tôi đến sân vận động và đứng chờ vài giờ để lấy vé. Thật không may, khi đến lượt tôi thì người ta nói rằng vé đã hết. Tôi cảm thấy rất thất vọng” - Heal Chenda chia sẻ.

Đông đảo người hâm mộ Campuchia phấn khích sau trận đội nhà đại thắng Đông Timor ở trận khai mạc đã hẹn nhau đi săn vé miễn phí trận gặp Philippines chiều 2-5.

Đông đảo người hâm mộ Campuchia phấn khích sau trận đội nhà đại thắng Đông Timor ở trận khai mạc đã hẹn nhau đi săn vé miễn phí trận gặp Philippines chiều 2-5.

Nhiều người không thể chen chân đã ngồi ngoài chờ vận may từ bạn bè của mình...

Nhiều người không thể chen chân đã ngồi ngoài chờ vận may từ bạn bè của mình...

... cũng có nhiều người đến sớm hơn giờ quy định nhưng vé miễn phí đã phát hết.

... cũng có nhiều người đến sớm hơn giờ quy định nhưng vé miễn phí đã phát hết.

Cửa phát vé đã đóng sau 17 giờ nhưng vẫn còn nhiều người nán lại với hy vọng mong manh sẽ có một phép màu nào đó...

Cửa phát vé đã đóng sau 17 giờ nhưng vẫn còn nhiều người nán lại với hy vọng mong manh sẽ có một phép màu nào đó...

... khi liên tục nhắn tin, điện thoại như dùng quyền trợ giúp của người thân hoặc những ai chia sẻ lại những chiếc vé khan hiếm.

... khi liên tục nhắn tin, điện thoại như dùng quyền trợ giúp của người thân hoặc những ai chia sẻ lại những chiếc vé khan hiếm.

Hai bạn trẻ này xếp hàng từ sớm và rốt cuộc chỉ nhận được một vé. Họ hy vọng có người nào đó chịu nhường lại cho mình thêm một chiếc vé nữa.

Hai bạn trẻ này xếp hàng từ sớm và rốt cuộc chỉ nhận được một vé. Họ hy vọng có người nào đó chịu nhường lại cho mình thêm một chiếc vé nữa.

Dù không có vé miễn phí và rất muốn tìm mua nhưng tuyệt nhiên không có cảnh người bán vé chợ đen ở sân vận động Olympic.

Dù không có vé miễn phí và rất muốn tìm mua nhưng tuyệt nhiên không có cảnh người bán vé chợ đen ở sân vận động Olympic.

Sự thất vọng của một người hâm mộ Campuchia vì đến muộn đã hết vé thay bằng một nụ cườNiêi khi cơn sốt xem bóng đá SEA Games lên cao trào.

Sự thất vọng của một người hâm mộ Campuchia vì đến muộn đã hết vé thay bằng một nụ cườNiêi khi cơn sốt xem bóng đá SEA Games lên cao trào.

Niềm hạnh phúc của những người hâm mộ Campuchia khi sở hữu chiếc vé quý giá vào sân Olympic tiếp lửa cho thầy trò Keisuke Honda.

Niềm hạnh phúc của những người hâm mộ Campuchia khi sở hữu chiếc vé quý giá vào sân Olympic tiếp lửa cho thầy trò Keisuke Honda.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.