“Messi từ chối nói chuyện với tôi, đó là khoảng thời gian khủng khiếp’

(PLO)- 'Tôi vô địch World Cup cùng Messi nhưng Messi từ chối nói chuyện với tôi trong ba tháng'.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là bình luận của ngôi sao người Argentina Leandro Paredes. Leandro Paredes, người vô địch World Cup cùng Lionel Messi vào năm 2022, đã tiết lộ rằng huyền thoại của Barcelona đã từng phớt lờ anh trong nhiều tháng sau một trận đấu tại Champions League.

Leandro Paredes đã cùng Messi vô địch World Cup với đội tuyển Argentina vào năm 2022 và cả hai cũng là đồng đội tại Paris Saint-Germain, nhưng tiền vệ này hiện lên tiếng giải thích rằng cầu thủ tám lần giành Quả bóng vàng đã hoàn toàn phớt lờ anh trong 3 tháng sau một trận đấu ở Champions League.

Trong chiến thắng của PSG trước Barcelona vào năm 2021, Paredes đã nói điều gì đó với một đồng đội của Messi mà Messi dường như đã nghe được. Mặc dù Paredes đã cố gắng giải thích tình hình, Messi vẫn từ chối nói chuyện với anh trong 3 tháng.

Messi từ chối nói chuyện với tôi,MESSI
Leandro Paredes tiết lộ, "Lionel Messi từ chối nói chuyện với tôi". ẢNH: GETTY

"Chúng tôi đã không nói chuyện với nhau trong khoảng 3 tháng. Messi từ chối nói chuyện với tôi, tôi đã có một khoảng thời gian khủng khiếp", Paredes chia sẻ với Infobae, "Tôi đã gửi cho Lionel Messi một tin nhắn vào ngày hôm sau, tôi đã gửi cho anh ấy thêm một tin nhắn 15 ngày sau đó, tôi nói với anh ấy: “Không phải vì anh, không phải là xúc phạm”.

Và Lionel Messi không trả lời. Anh ấy đã không trả lời tôi trong ba tháng. Ba tháng đã trôi qua mà không nói gì. Tôi nghĩ: “Bây giờ tôi phải xem anh ấy phản ứng thế nào”. Chúng tôi đến cơ sở huấn luyện ở tuyển Argentina vào cùng một ngày. Tôi đến sớm một chút và anh ta xuất hiện trong phòng tôi. Tôi đang đánh răng. Lúc đó còn rất sớm, anh ta như "tạt nước" vào người tôi và nói: “Sao dậy sớm thế?””.

world-cup-argentina-lionel-messi.jpg
Messi hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu bằng chức vô địch World Cup 2022 cùng tuyển Argentina. ẢNH: GETTY

Leandro Paredes trước đó đã tiết lộ Messi "muốn giết tôi" sau vụ việc, nhưng nói thêm rằng cặp đôi này hiện "nói về chuyện đó và cười đùa". Leandro Paredes chia sẻ với Caja Negra vào năm 2022: "Lionel Messi tức giận vì tôi đã bình luận về các đồng đội của anh ấy. Messi nghe thấy tôi nói và anh ấy tức giận.

Lionel Messi thực sự tức giận. Anh ta đã làm tôi thất vọng. Thật tệ. Anh ta muốn giết tôi, tôi muốn về nhà. Sau đó, tôi thấy anh ta trong đội tuyển quốc gia Argentina và anh ta hành động như thể không có chuyện gì xảy ra.

Lionel Messi cho tôi thấy anh ấy là người như thế nào. Mối quan hệ vẫn tiếp tục như vậy. Bây giờ, khi nhắc đến chuyện đó, chúng tôi nói về nó và cười, nhưng lúc đó Lionel Messi thực sự tức giận, anh ấy muốn giết tôi!".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.