Messi phát sốt phát rét vì ám ảnh cúp vàng

Ngôi sao 27 tuổi đã hỏi các đồng đội ở Barca từng vô địch thế giới cảm giác khi được giơ cao cúp vàng ra sao…

Đôi chân Messi có thể nặng như thể cả 100kg (như anh thổ lộ với cha mình sau trận đấu với Hà Lan) nhưng khối óc và trái tim anh đang nhảy múa loạn xạ trước trận chung kết với người Đức. 

Hơn tất thảy mọi người, anh mong chạm được cúp vàng thế giới đến nhường nào, cái danh hiệu sẽ “đóng dấu” tài năng của anh sáng chói ở mọi cấp độ từ CLB đến tuyển quốc gia.

Messi, Argentina, Đức

Số 10 của Argentina khao khát danh hiệu VĐTG

Chẳng thế mà anh ngôi sao 27 tuổi không ngần ngại tuyên bố, sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi danh hiệu cá nhân, kỷ lục mà anh xô đổ nếu điều đó có thể giúp Argentina khuất phục Đức trong đêm nay (13/7).

Ở cấp CLB, cụ thể là Barca, Messi đầy lấp lánh, như thể một “siêu nhân” bởi những thành tích mà anh lần lượt chinh phục, gặt hái, trong đó có danh hiệu cao quý Quả bóng vàng suốt 4 năm liên tiếp. Tuy nhiên, đội trưởng Argentina khẳng định anh sẵn sàng đánh đổi tất cả những thứ ấy để được nếm trải hương vị giơ cao cúp vàng thế giới.

“Tôi sẽ từ bỏ mọi danh hiệu cá nhân để được vô địch thế giới. Đây là danh hiệu lớn nhất mà bất cứ cầu thủ nào cũng đều ao ước từ lúc còn nhỏ và nó không bao giờ mất đi”, Leo khẳng định.

Số 10 của Argentina thổ lộ thêm: “Tôi đã đi hỏi các đồng đội Barca, Xavi, Iniesta, Pique cảm giác lúc giơ cao chiếc cúp ra sao, họ nói rằng, thật khó để diễn tả…”.

Để chứng tỏ quyết tâm rất lớn, Messi hứa: “Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả nhiệt huyết, con tim và khối óc để biến ước mơ thành hiện thực. Chúng tôi chỉ còn 1 bước nữa thôi. Toàn đội sẽ chiến đấu vì gia đình, người thân, bạn bè cũng như tất cả người hâm mộ đang dõi bước theo sau”.

Theo L.H/VNN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.