Mẹ mang thai 'siêu song sinh', 2 bé cách nhau 3 tuần

(PLO)- Sau khi mang thai được ba tuần, một phụ nữ phát hiện ra rằng mình vừa tiếp tục mang thai thêm một đứa con khác.

Trong nhiều năm, Rebecca Roberts cùng chồng là Rhys Weaver phải vật lộn với căn bệnh vô sinh. Đến năm ngoái, với sự hỗ trợ của các loại thuốc hỗ trợ sinh sản, Roberts phát hiện ra mình có thai. Rồi trong lúc mang thai ở tuần thứ 3, cô lại phát hiện mình lại có thêm một em bé khác, báo Insider đưa tin.

“Điều này thật kỳ lạ" - Roberts cho biết, nói rằng mình cảm thấy rất may mắn.

Hai bé Noah và Rosalie sinh ra cùng một lúc nhưng bé trai lớn hơn bé gái vì được thụ thai trước ba tuần. Ảnh: INSTAGRAM/INSIDER

Người ta gọi gặp song sinh của Roberts là cặp "siêu song sinh" do bởi hai em bé được thụ thai cách nhau ba tuần. Trước đây cũng từng có nhiều phụ nữ mang thai siêu song sinh, nhưng khoảng cách thụ thai giữa hai em bé chỉ khoảng 10 ngày. Hiện Roberts đang giữ kỷ lục về khoảng cách thụ thai dài nhất ở một cặp song sinh.

Đây là một hiện tượng khó xảy ra, do bởi thông thường khi cơ thể mang thai, cơ thể sẽ tiết ra một loại hormone để ngăn chặn sự rụng trứng. Cơ thể người mẹ lúc này cũng ngăn chặn tinh trùng xâm nhập vào cổ tử cung, đồng thời giải phóng hormone để ức chế trứng đã thụ tinh thứ hai làm tổ trong thành tử cung.

Tuy nhiên, trong trường hợp của Roberts, cả ba cơ chế kể trên đều hoạt động sai nhịp. Các chuyên gia cho rằng do Roberts đã điều trị sinh sản một thời gian nên ảnh hưởng đến quá trình rụng trứng.

Thông thường, đây là điều mà các chuyên gia y tế không mong sẽ xảy đến cho bất kỳ phụ nữ nào do bởi việc tăng thai thường đi kèm với rủi ro rất lơn, vì hai thai nhi phát triển ở các giai đoạn khác nhau của thai kỳ.

Sự thật là ở tuần 33, dây rốn của Rosalie có vấn đề khiến cô bé không thể phát triển bình thường. Tuy nhiên rất may là mọi thứ đều dần ổn. Đến tháng 9 năm ngoái, Roberts đã hạ sinh một cặp song sinh, một trai, một gái. Con trai của Roberts, Noah, nặng 2 kg. Bé gái Rosalie nặng 1 kg. Cả hai đứa trẻ đều phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt cho đến khi phát triển hoàn thiện. 

Ngay trước lễ Giáng sinh năm ngoái, cả gia đình đã được đoàn tụ tại nhà.

"Những đứa trẻ của chúng tôi thật tuyệt vời. Chúng thực sự đặc biệt và tôi chỉ cảm thấy rất hạnh phúc vì được làm mẹ của chúng và chia sẻ hành trình tuyệt vời này với chúng" - Roberts chia sẻ trên Instagram.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.