Mẹ giấu xác con trong tủ lạnh 6 tháng

(PLO) - Một bà mẹ người Mỹ đã bị bắt vì tội giấu xác đứa con gái gầy gò tàn tật của mình vào tủ lạnh trong 6 tháng. Vụ việc rùng rợn này đã được phát hiện bởi đứa con còn lại của thủ phạm trong lúc đứa bé đang cùng bạn bè lục tìm đồ ăn trong tủ lạnh nhà kho.

Cảnh sát Houston (Mỹ) báo cáo, Amber Keyes 35 tuổi bị buộc phải chịu trách nhiệm cho cái chết của đứa con gái 14kg bị bại não và tàn tật của mình. Theo như lời khai, trước đó sáu tháng, Amber phát hiện con mình đột nhiên không thở được. 

Trong lúc hoảng loạn, cô đã dùng chăn quấn con mình lại và “cất” vào tủ lạnh. Các nhà chức trách xác định nguyên nhân cái chết là do mất nước và thiếu chất dinh dưỡng.

 Bà mẹ Amber Keyes, 35 tuổi, đã giâu xác con mình vào tủ lạnh suốt sáu tháng

Đứa trẻ tàn tật có tên ở nhà là Ayahna. Cô bé vốn không thể ăn, nói hay di chuyển mà không có sự trợ giúp của xe lăn. Keyes luôn miệng than thở rằng con bé rất khó nuôi.

Tuy nhiên, Keyes thừa nhận là đã không đưa đứa bé khám bác sĩ trong suốt hai năm trời nhưng vẫn thản nhiên đi nhận tiền trợ cấp xã hội dành cho cô bé.
Mặc dù bà ta không bị buộc tội giết người nhưng bà ta phải chịu trách nhiệm vì hành vi bỏ bê, không chăm sóc con cái để dẫn đến cái chết không mong muốn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.