Mẹ giấu thức ăn vì sợ con vỡ bao tử

(PL)- Cô bé Molly Bywater, năm tuổi, người Anh, được chẩn đoán mắc hội chứng Prader-Willi từ tháng 3-2011, khi mới ba tuần tuổi.

Triệu chứng của người mắc hội chứng Prader-Willi là đói liên tục, thèm ăn không kiểm soát. Hội chứng Prader-Willi là một chứng rối loạn về gen hiếm gặp, thường gặp ở trẻ em với tỉ lệ mắc chỉ là 1/15.000.

Cô bé Molly ăn không ngừng nghỉ tất cả thức ăn trong tầm tay. Cô Jo Bywater, 29 tuổi, mẹ cô bé, phải vất vả tìm cách giấu thức ăn xa khỏi tầm tay và ngoài tầm mắt cô bé, vì một khi tìm thấy được thức ăn, cô bé sẽ ăn không ngừng nghỉ, ăn bằng hết và nếu không can thiệp kịp thời thì có thể bao tử sẽ bị vỡ, nguy hiểm đến tính mạng.

Mẹ cô bé Molly Bywater đã phải sáu lần thay cửa chắn nhà bếp vì cô bé phá hư để vào bếp tìm thức ăn.

Các thành viên gia đình không bao giờ dám để cô bé Molly ở nhà một mình, vì rồi cô bé sẽ có cách tìm ra được thức ăn gia đình cất giấu. Người mẹ Jo Bywater còn dự định khi con gái lớn hơn có thể cô sẽ phải lắp một cái chuông báo động trong nhà bếp.

Trẻ mắc hội chứng Prader-Willi sẽ phát triển không bình thường về thể chất và trí tuệ. Các biến chứng của hội chứng Prader-Willi là các chứng bệnh liên quan đến béo phì, như bệnh tim, tiểu đường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.