Mẹ điên cho con ở truồng, lòng thòng dây rốn

Một bà mẹ điên ở Quảng Châu, Trung Quốc bế đứa trẻ mới sinh trần truồng, bẩn thỉu và lòng thòng dây rốn đi khắp các khu chợ, bãi rác bẩn thỉu.

Được biết, hình ảnh của người phụ nữ điên lang thang khu chợ thực phẩm Longgui đã trở nên quen thuộc với các cư dân ở Baiyun, thuộc Quảng Châu, Trung Quốc.

Mẹ điên cho con ở truồng, lòng thòng dây rốn ảnh 1

Ảnh: AO

Tuy nhiên, cách đây ít tháng, người ta giật mình nhận ra người đàn bà khệnh khạng đi lại với cái bụng to vượt mặt. Không ai biết bố của đứa trẻ là ai.

Mới đây, đứa trẻ tội nghiệp đã chào đời nhưng không có quần áo để mặc. Người mẹ dùng cái kéo han gỉ cắt phăng dây rốn của con, rồi vứt bừa bãi ngay trước cổng chợ.

Tờ Beijing Shots dẫn lời các cư dân địa phương cho biết, có khi đứa trẻ bị mẹ mang rong ruổi suốt quãng đường 6km. Khi thấy khát, người phụ nữ đặt con xuống đất, lấy túi nilon đựng nước trong rãnh và uống ừng ực.

Một nhân viên y tế đã cố gắng thuyết phục chị này cho con bú sữa song bị từ chối. Hiện, hai mẹ con đều đang sống trong một nhà vệ sinh công cồng gần chợ.

Theo Thu Thảo (Dân Việt / AO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.