Mẹ đẻ nhúng tay con gái vào nước sôi, rắc muối vào vết thương

Sau rất nhiều vụ bạo hành trẻ em gây xôn xao dư luận ở Trung Quốc, mới đây câu chuyện về một bé gái sáu tuổi bị mẹ đẻ và người tình đánh đập dã man lại khiến người dân nước này phẫn nộ.
Mẹ đẻ nhúng tay con gái vào nước sôi, rắc muối vào vết thương ảnh 1(Nguồn: QQ)

Xinhuanet đưa tin bất kể ai cũng phải rớt nước mắt khi chứng kiến hình ảnh cô bé sáu tuổi, sống ở tỉnh An Huy, với đầy các vết thương trên người.

Theo những bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, khắp người cô bé là những vết sẹo. Không chỉ có vậy, người mẹ còn nhẫn tâm rắc muối vào các vết thương, trong khi đôi bàn tay cô bé phồng rộp lên vì bị nhúng vào nước sôi.

Cảnh sát địa phương đã mở cuộc điều tra ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của giáo viên tại ngôi trường mà cô bé đang theo học.

Hiện, cô bé đã được đưa đến bệnh viện, trong khi đó người mẹ bị cảnh sát gọi đến thẩm vấn.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.