Mẹ bỏ con lại bệnh viện sau khi bé nhiễm COVID-19

(PLO)- Người phát ngôn của bệnh viện cho biết họ chưa thể liên lạc được với mẹ của em bé.

Một phụ nữ đã bỏ rơi đứa con bốn tháng tuổi của mình tại bệnh viện sau khi đứa bé bị nhiễm COVID-19, báo Mirror đưa tin.

Một số bản tin địa phương cho biết bé gái bị chính mẹ ruột bỏ lại bệnh viện ở TP Palermo, vùng Sicily, Ý vào ngày 12-10. Người phụ nữ này trước đó nói rằng cô là dì của đứa bé.

Cụ thể, vào ngày 12-10, một người phụ nữ tự xưng là dì của đứa bé, đã đưa đứa trẻ đến bệnh viện trước khi biến mất vài giờ sau đó. Vài ngày sau đó, một phụ nữ khác đến bệnh viện, tự nhận là dì của đứa trẻ và có nguyện vọng đưa bé về sau khi bé được điều trị xong. 

Em bé bị người nhà bỏ lại bệnh viện vì bị nhiễm COVID-19. Ảnh: GETTY/MIRROR

Người phụ nữ tự xưng là dì của bé gái sau đó cũng phải nằm viện vì nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, năm ngày sau đó người phụ nữ này cũng trốn khỏi bệnh viện. Nhân viên bệnh viện nhận thấy có dấu hiệu bất thường nên đã báo cho cảnh sát. Trong khi đó, em bé vẫn đang được điều trị tại bệnh viện và đang được bảo vệ tối đa.

Người phát ngôn của bệnh viện cho biết họ chưa thể liên lạc được với mẹ của em bé.

Hiện cảnh sát đang tìm kiếm hai phụ nữ kể trên để điều tra vụ án, theo báo La Repubblica.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.