Mẹ bị rắn độc cắn, con bú sữa mẹ cũng tử vong

(PLO)- Một bé gái ba tuổi người Ấn Độ đã tử vong sau khi bú sữa của người mẹ vừa bị rắn độc cắn, Daily Mail đưa tin.

Cảnh sát địa phương cho biết sự việc xảy ra vào ngày 24-5, sau khi một phụ nữ Ấn Độ 35 tuổi không biết rằng mình bị rắn cắn trong khi ngủ nên đã vô tình cho con bú khi thức dậy và truyền nọc độc sang cho con.

Ấn Độ là quốc gia nổi tiếng với nhiều loài rắn độc. Ảnh: Wiki

"Cả hai mẹ con được chở đi cấp cứu ở bang Uttar Pradesh nhưng đều thiệt mạng trước khi tới được bệnh viện" - thanh tra cảnh sát Vijay Singh cho biết.

Những người trong gia đình sau đó tìm thấy con rắn độc ở một căn phòng khác nhưng không kịp bắt nó. Bác sĩ sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi nhưng cảnh sát đã xác nhận đây là hai trường hợp tử vong do tai nạn ngẫu nhiên.

Ấn Độ được biết đến là nơi sinh sống của hơn 300 loài rắn, trong đó có khoảng 60 loài rắn độc, bao gồm loài rắn hổ mang Ấn Độ, rắn Krait, rắn hổ lục Russell và rắn hổ lục vảy cưa là bốn loài kịch độc.

Theo nghiên cứu của Hiệp hội Y học và Vệ sinh vùng nhiệt đới Mỹ năm 2011, mỗi năm Ấn Độ có 46.000 trong 100.000 ca tử vong do rắn cắn trên toàn thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.