Mbappe lý giải sau trận thua Tây Ban Nha

(PLO)- Đội trưởng Kylian Mbappe khẳng định, đội tuyển Pháp “đã không làm đủ” trong trận thua Tây Ban Nha 1-2 tại bán kết Euro 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
trận thua Tây Ban Nha
Mbappe cởi bỏ mặt nạ cũng không thể giúp tuyển Pháp đi tiếp. Ảnh: REUTERS

Cùng với đó, số 10 tuyển Pháp Mbappe cũng thừa nhận, rất thất vọng khi thi đấu dưới sức mình tại Euro 2024.

“Chúng tôi đã không làm hết khả năng để vào chung kết. Họ (Tây Ban Nha) thi đấu tốt hơn chúng tôi, họ xứng đáng vào chung kết và chúng tôi sẽ về nhà”, Mbappe phát biểu sau trận thua Tây Ban Nha.

Tại trận đấu tranh vé đá chung kết Euro 2024, Mbappe đã có pha kiến ​​tạo cho Randal Kolo Muani mở tỉ số ở phút thứ 9. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Pháp khá chật vật trước một Tây Ban Nha chơi phản công, rồi vươn lên dẫn trước với hai bàn thắng cách nhau 4 phút ở giữa hiệp một.

“Tôi có tham vọng trở thành nhà vô địch châu Âu. Tôi có mục tiêu có một kỳ Euro tốt. Nhưng tôi không thực hiện được việc nào cả. Thật đáng thất vọng”, Mbappe nhấn mạnh.

Đội tuyển Pháp chỉ ghi được bốn bàn thắng tại giải đấu, trong đó bàn thắng duy nhất của Mbappe đến từ chấm phạt đền.

Thành tích này hoàn toàn trái ngược với hành trình của Pháp khi vào đến trận chung kết World Cup 2022 tại Qatar, nơi Mbappe ghi tám trong số 16 bàn thắng cho Les Bleus.

tran-thua-tay-ban-nha-1.jpg
Chân sút 16 tuổi, Yamal ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Trong trận thua Tây Ban Nha, Mbappe có cơ hội san bằng tỉ số vào phút chót, khi anh thực hiện pha đột phá từ cánh trái vào vòng cấm và chỉ việc đánh bại thủ môn Unai Simon, nhưng Mbappe lại sút đưa bóng vọt xà ngang.

“Tôi đã vượt qua hậu vệ và mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Sau đó, tôi nghĩ mình chỉ cần ghi bàn hoặc ít nhất là đưa bóng vào lưới. Bóng đã vượt xà ngang. Đó là thực tế khắc nghiệt của bóng đá. Tỉ số 2-1 và chúng tôi phải ra về”.

Sau khi bị gãy mũi trong trận mở màn với Áo, đội trưởng đội tuyển Pháp phải dùng mặt nạ bảo vệ để thi đấu. Và sự “vướng víu” đã được Mbappe cởi bỏ trong trận bán kết.

“Tôi không thể nhìn rõ khi đeo mặt nạ. Tôi đã nói chuyện với bác sĩ để xem, liệu tôi có thể thi đấu mà không đeo nó không. Ông ấy nói tôi hãy đưa ra quyết định như một người đàn ông. Và thế là tôi thi đấu mà không dùng nó, và tôi đã không hối tiếc về quyết định của mình”, Mbappe nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.