“May mà tôi rời Old Trafford”

Tiền đạo Mame Biram Diouf thổ lộ, anh đã đúng khi chia tay Man Utd.
Mame Diouf từng bị liệt vào danh sách hợp đồng thảm họa của M.U khi chỉ ghi được 1 bàn cho Quỷ đỏ trong 3 năm thuộc biên chế đội bóng này.
“May mà tôi rời Old Trafford” ảnh 1
Năm 2012 Diouf rời Old Trafford chuyển sang Đức đá cho Hannover và nhanh chóng tìm lại cảm hứng chơi bóng với 27 lần lập công/57 trận. Nhờ phong độ ấn tượng này nên tiền đạo 26 tuổi người Senegal có cơ hội trở lại Premier League khi vừa được Stoke City chiêu mộ. “Tôi trở thành cầu thủ giỏi hơn ư  (sau khi rời M.U)? Dĩ nhiên là thế rồi”, Diouf trả lời câu hỏi của phóng viên về sự trưởng thành của anh kể từ khi chia tay Old Trafford. Tiền đạo Senegal cho rằng, việc được thi đấu thường xuyên, không phải chịu áp lực như ở M.U khiến anh thoải mái và nhanh chóng hoàn thiện mình hơn. “Bởi vì tôi có cơ hội thể hiện mình, được ra sân nhiều hơn. Quan trọng nhất là lấy lại được sự tự tin vào chính mình. Tôi chỉ muốn chơi bóng, ghi bàn nhiều nhất có thể, không muốn có bất cứ áp lực nào đè nặng. Không có mục tiêu nào cả. Tôi chỉ muốn ra sân và ghi bàn. Thế thôi”, Diouf nói.
Theo Xuân Hà (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.