Marco Reus bật khóc vì sợ bỏ World Cup 2014

Chiến thắng đậm 6-1 của Đức trước Armenia vào rạng sáng 7-6 đã mất đi niềm vui khi Marco Reus bị chấn thương mắt cá và có nguy cơ cao vắng mặt ở World Cup 2014.

Chấn thương luôn là nỗi ám ảnh của các đội tuyển tham dự World Cup và tuyển Đức cũng vậy. Sau chấn thương của thủ môn Manuel Neuer ở trận gặp Cameroon, đến lượt một ngôi sao khác của họ là tiền vệ Marco Reus đối mặt với nguy cơ lỡ hẹn ở Brazil.

Reus trong một pha tranh chấp với Artur Yedigaryan của Armenia ở những phút cuối của hiệp 1 đã bị lật cổ chân. Sau pha va chạm, tiền vệ đang chơi cho Borussia Dortmund gục xuống sân rất đau đớn và ôm mặt khóc. Dường như anh biết chấn thương của mình rất nặng và sẽ bỏ lỡ kỳ World Cup sắp tới. Ngay lập tức, anh rời sân và nhường chỗ cho Lukas Podolski.

Marco Reus nằm sân đau đớn
Marco Reus nằm sân đau đớn

Chưa biết Reus sẽ nghỉ bao lâu nhưng nhìn những biểu hiện trên sân chắc chắn chấn thương của anh không hề nhẹ. Nếu vắng Marco Reus sẽ là thiệt thòi vô cùng lớn đối với tuyển Đức bởi anh được đánh giá là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất của đội. Mùa qua, Reus ghi được 23 bàn cho Dortmund sau 43 lần ra sân.

Ở trận giao hữu rạng sáng nay, Schurrle, Podolski, Howedes, Klose, Gotze đã lần lượt ghi bàn để mang về chiến thắng đậm đà 6-1 cho tuyển Đức, trong đó có cú đúp của Gotze. Bàn danh dự của Armenia dược ghi do công của Mkhitaryan.

Theo C.Tuấn (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.