Marco Materazzi đã đón năm mới ở Việt Nam

  Những ngày cuối tháng 12/2013, những người Việt Nam hâm mộ Serie A và tuyển Italy hết sức bất ngờ trước sự xuất hiện của cựu trung vệ tuyển Italy vô địch World Cup 2006 Marco Materazzi ở Việt Nam.

Cầu thủ có biệt danh “Matrix” (Ma trận) cùng 3 con trai đã đáp chuyến bay từ Milan xuống phi trường Tân Sân Nhất ở TP.HCM tối ngày 29/12/2013. Sau khi thăm quan Thành phố Hồ Chí Minh, Materazzi đã di chuyển ra Phố Cổ Hội An trước khi anh cùng các con bay ra Hà Nội.

Cựu trung vệ Inter Milan đã treo giày cách đây 2 năm. Anh đặc biệt nổi tiếng sau vụ khiêu khích Zidane  ở trận chung kết World Cup 2006 để rồi bị tiền vệ số 10 của tuyển Pháp húc đầu vào ngực trong trận. Siêu sao người Pháp nhận thẻ đỏ và Italy thắng Pháp ở loạt sút penalty cân não để lên ngôi vô địch thế giới lần thứ tư trong lịch sử.

Zidane chính là người mở tỉ số cho tuyển Pháp nhưng đội bóng áo Lam đã không thể duy trì lợi thế ấy đến hết trận vì sau đó Materazzi đã đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Italy để đưa trận đấu bước sang hiệp phụ rồi đá penalty. Ngoài danh hiệu vô địch World Cup cùng Azzurri, Materazzi còn giành được nhiều danh hiệu cao quý khác ở cấp CLB cùng Inter Milan trong đó đỉnh cao là cú “ăn ba” năm 2010 với chức vô địch Serie A, cúp Thế giới các CLB và vô địch Champions League. 

Trong thời gian thăm phố cổ Hội An, Materazzi đã có dịp cảm nhận những nét đặc sắc của văn hóa bản địa. Anh đã may trang phục truyền thống ở phố cổ, đội nón là truyền thống của Việt Nam và đặc biệt, đã cùng các con trai chứng kiến vẻ đẹp của Hội An về đêm dưới ánh sáng lung linh của những ngọn đèn lồng. Cùng xem những hình ảnh của Materazzi và các con ở Hội An.

Marco Materazzi đã đón năm mới ở Việt Nam ảnh 1Marco Materazzi đã đón năm mới ở Việt Nam ảnh 2Marco Materazzi đã đón năm mới ở Việt Nam ảnh 3Marco Materazzi đã đón năm mới ở Việt Nam ảnh 4Marco Materazzi đã đón năm mới ở Việt Nam ảnh 5

HT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.